Cô gái Việt Nam "Đẹp lắm chứ! Anh hùng lắm chứ"

Tháng Mười có một ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam, một ngày để mọi người tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tôn vinh những thành tựu lớn lao mà chị em đã đạt được. Là dịp để một nửa thế giới còn lại ca tụng người thân thương nhất của mình, các bà, các mẹ, các chị em gái… cùng những người phụ nữ đang thầm lặng làm các công việc bình dị hàng ngày ở khắp mọi miền Tổ quốc.
dvh2a1q-1666229270.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm.

Nếu ai đã từng một lần bắt gặp cái “dáng kiều thơm” bé nhỏ trong ký ức của chàng lính Tây Tiến, đã từng gặp cái “bồn chồn nhớ mắt người yêu” trong “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi sẽ thấy đâu đó trong thơ, trong nhạc Việt Nam hình ảnh của những người phụ nữ ấy. Họ là người Việt Nam đã góp phần làm vẻ vang thêm trang sử, làm nên những bản anh hùng ca hào hùng của thời kỳ đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Cả một thế hệ những người phụ nữ Việt Nam thời ấy đã dâng hiến vì một lý tưởng cao đẹp, một triết lý sống còn mà dân tộc đã giao phó “vừa bất khuất, vừa đảm đang”. Cô Ba dũng sỹ “Tay không cướp bót giết giặc trừ gian...” diệt được nhiều giặc trên chiến trường. Chị Hai năm tấn, với phong trào “Ba đảm đang” hăng say trong lao động sản xuất để “Được mùa lúa chín nghĩa cả tình sâu...”.

dvh2a2q-1666229377.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm.

 

Năm 1965, tỉnh Thái Bình đạt kỷ lục năng suất lúa, với thu hoạch 5 tấn/ha, được mệnh danh là "quê hương 5 tấn".

Kỷ lục đó sau này đã được nhạc sĩ Hoàng Vân đưa vào ca khúc "Hai chị em". Theo nhạc sĩ Văn Dung nhớ lại: Khoảng đầu những năm 70, đoàn nhạc sĩ về Thái Bình đi thực tế sáng tác. Ai cũng hăm hở tỏa về các đội sản xuất, người gánh phân, người nhổ mạ. Hoàng Vân thấy cứ đi vào các cụ già trò chuyện, lại tha thẩn vào mấy ngôi đình, ngôi chùa. Tối tối lại thấy ông ngồi bên ngọn đèn ghi chép và đọc sách về Thái Bình. Sắp đến ngày “nộp sáng tác”, các nhạc sĩ có tác phẩm rồi, thậm chí có vị còn hai ba bài đã dạy thanh thiếu nhi trong Hợp tác xã hát rộn ràng mà chưa thấy ông “động thủ” gì. Đến hôm tập trung ở huyện các nhạc sĩ đều trình bày tác phẩm. Hoàng Vân lúc đó nhìn lên quyển lịch treo tường có hình hai nữ anh hùng Tạ Thị Kiều và Nguyễn Thị Chiên tay trong tay, ông lật mặt sau vỏ bao thuốc lá chép luôn giai điệu và lời hát rồi cầm guitar hát luôn “Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình / Hai chị em trên hai trận tuyến/ Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang…”.

Và nét nhạc, lời ca cứ thế tuôn chảy, nhạc sĩ đã viết nên những lời ngợi ca về các “cô gái Việt Nam” ở hai miền đất nước: “Hỡi ai đã đi năm châu bốn biển/ Bạn hỏi có gì đẹp trong cô gái Việt Nam/ Đẹp lắm chứ, anh hùng lắm chứ ”.

Đẹp lắm, anh hùng lắm bởi chị và em tuy hai mà một: “Hỡi ai có đi vô trong chiến trường/ hỏi rằng mùa này hoa mai đã nở chưa”. Vâng! Mùa hoa chiến công nở rộ khắp chiến trường “đẹp lắm chứ hoa nở khắp chốn....”. Hỡi ai có xa quê ta Thái Bình/ Hỏi rằng lúa vụ mùa năm nay có đẹp không”. Thái Bình mùa này lúa vẫn bội thu “nhiều thóc lắm cánh đồng chống Mỹ...”, lúa Thái Bình vẫn đẹp, gạo Thái Bình vẫn cứ trắng trong như tấm lòng của “chị Hai” dành cho “cô Ba”, dành cho quê hương đất nước. Chiến công của em có mai vàng mừng công đẹp lắm, chiến công của chị có thóc lúa trĩu nặngtrên vai gửi vào tiền tuyến cũng đẹp lắm. Cả chị, cả em “Từng cây lúa, từng cây súng/ Rất tự hào là cô gái Việt Nam”.

Hai chị em “cô Ba dũng sĩ, chị Hai năm tấn”, cả một thế hệ những người phụ nữ Việt Nam thời ấy cùng chuyển mình vì một triết lý sống còn mà dân tộc đã giao phó “ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”, cùng dâng hiến vì một lý tưởng cao đẹp. Dù ở đâu họ cũng đều là những người anh hùng, đều là những tấm gương sáng, là những dấu chấm đỏ tươi trên “trang sử vàng truyền thống của Phụ nữ Việt Nam”.

Thời đại sinh ra những người anh hùng và những người anh hùng đã làm cho thời đại bừng sáng lên, thời đại của những người con gái Việt Nam anh hùng và dũng cảm.

Nhân ngày 20-10, chúng ta hãy dành hàng ngàn bó hoa tươi thắm nhất để trao tặng các mẹ, các chị với tình cảm thân thương và lòng quý trọng biết ơn nhất. Các mẹ, các chị chính là những bông hoa đẹp nhất đã và đang hiến dâng cho đời.

Trái tim người lính