
Tham dự buổi lễ có khoảng 80 đại biểu là đại diện các ban, ngành và chính quyền địa phương xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tổng công ty 27/7 thương binh nặng và người nhiễm chất độc hóa học Đioxin Việt Nam, Đại tá Nguyễn Hồng Châu trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật cho bà Trần Thị Hiền.
Bà Trần Thị Hiền sinh ra trong một gia đình nông dân tại làng Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (cũ), thành phố Hà Nội. Lớn lên trong gia đình đông con với 5 anh em, cuộc sống thời bao cấp nhiều khó khăn đã hun đúc trong bà sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh. Chính điều đó đã nuôi dưỡng trong bà tình yêu và tâm huyết với công tác xã hội sau này. Bà từng chia sẻ: “Khi giúp đỡ người khác, không kể nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, điều quan trọng nhất là ở tấm lòng”.

Sinh ngày 13/10/1957, như bao thanh niên Hà Nội cùng thời, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, bà tiếp tục học tập và lập nghiệp. Nhờ sự nỗ lực không ngừng trong học tập và công tác, ngoài 30 tuổi, bà đã giữ cương vị Giám đốc xưởng in của Viện Khoa học Việt Nam và tiếp tục cống hiến cho đến khi nghỉ chế độ.
Trải qua những năm tháng gian khó, bà càng thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em. Ngay từ khi cuộc sống còn nhiều bộn bề, bà cùng gia đình đã bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện. Khi có điều kiện ổn định hơn, khát vọng làm từ thiện của bà càng trở nên mãnh liệt. Bà luôn tâm niệm: “Làm từ thiện không cần đợi đến khi giàu có. Đó là sự tự nguyện nhưng cũng là trách nhiệm. Chỉ cần mình may mắn hơn người khác một chút là đã có thể sẻ chia”.
Với suy nghĩ “việc nghĩa là việc nên làm”, suốt hơn 40 năm qua, từ khi còn công tác đến lúc nghỉ chế độ, bà vẫn bền bỉ như “con ong cần mẫn mang mật ngọt cho đời”. Các chương trình thiện nguyện của bà được duy trì đều đặn hằng năm, từ hỗ trợ 113 hộ dân nghèo bị ảnh hưởng chất độc da cam tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang cũ), tham gia cứu trợ nhân đạo tại huyện Thường Tín (Hà Nội), đến việc bao tiêu sản phẩm thủ công cho gia đình cựu chiến binh Đàm Đình Bảng. Đặc biệt, vào ngày 27/7 hằng năm, bà luôn dành thời gian thăm hỏi, tặng quà các trại thương binh nặng trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, bà còn xây dựng một ngôi nhà sàn khang trang rộng 500m² tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy (Thái Bình cũ) để làm nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu thắp hương của người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hiền xúc động chia sẻ: “Ở tuổi 70, tuổi xưa nay hiếm, tôi vẫn còn sức khỏe nên sẽ tiếp tục làm từ thiện. Được Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, không phụ lòng tin, để các cháu được chăm lo tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần”.