Khoảng cách… tưởng xa mà rất gần

Bởi lẽ tập thơ Khoảng cách của nhà thơ Lê Văn Hy, một người trải đời, đề cập đến rất nhiều lĩnh vực cuộc sống đương đại của chúng ta, nên tôi nẩy ra tiêu đề là vậy.
khoang-cach-1649662467.jpg
 

 

  Tập thơ này, tác giả sáng tác khi đã vào tuổi bát thập, ông xác định:

  Người làm thơ không tính tuổi, chẳng bao giờ "nghỉ hưu"

              Dành riêng thơ Đường luật phần nhiều

              Một chút tâm tình gửi vào Lục bát

              Thơ tự do mới nghĩ lời yêu

   Chỉ vào độ ba "Mới nghĩ lời yêu" thôi, mà "ông già" đã trải lòng rất trẻ và trong sáng vẫn như tuổi thanh xuân    

              Tình yêu anh và em

              Được đo bằng vụng dại

   Cũng là nhìn quả bưởi, thử hỏi mấy ai ở tuổi này đã nhìn ra:

              Qủa cho em trăng tròn

              Múi cho anh trăng khuyết

              Hương bưởi bao tinh khiết

              Nghiêng hết về cho em

  "Học, học nữa học mãi", Lê Văn Hy là vậy. Ông luôn tìm mọi cách bổ sung cho kho tàng trí tuệ của mình.

               Khi đã lên Facebook

               Ta thấy ta được nhiều

               Tri thức trong thiên hạ

               Bao nhiêu là bao nhiêu

    Thế mạnh của tuổi già là suy ngẫm cho mình và răn đời

               Mắc mồi, tự trách bởi tham ăn

    Hoặc

               Mình buồn chớ để người ta đeo sầu

    Sâu xa hơn nữa là một loạt bài thơ  tác  giả đã dành cho Bác Hồ, Đảng và các lãnh  tụ tinh hoa của dân tộc, một thời phấn đấu vì dân ...

    Xin chúc mừng thảnh công về tập thơ Khoảng Cách của Lê Văn Hy và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa!