Lời tâm sự và cảm ơn của một người "khởi nghiệp" ở tuổi "xưa nay hiếm"

Trong gần 70 năm cuộc đời, mình đã nhiều lần khởi nghiệp. Có thành công ít nhiều, nhưng cũng có đôi lần thất bại. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn lại, mình thấy cũng không có gì phải ân hận và luyến tiếc cả. Nhiều khi mình không chọn việc, mà chính việc đã chọn mình. Mong muốn thì nhiều, nhưng lực bất tòng tâm thì cũng đành chấp nhận và bằng lòng với những gì đã làm được.
643756810-2830546290670774-7531625114790848957-n-1772246328.jpg
Chân dung Nhà báo Đặng Vương Hưng, thời làm việc tại Tòa soạn Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an và "An ninh Thế giới" (những năm 1995 - 2006).

Sắp đến tuổi 70, như người xưa nói, là “xưa nay hiếm”. Thường là người ta sẽ “rửa tay gác kiếm”, xa lánh “giang hồ”, buông xả mọi việc tham sân si... để nghỉ ngơi và an hưởng cuộc sống tuổi già. Nhưng mà, hình như mình vẫn còn nợ những đồng đội cũ, nợ điều gì ấy, còn dang dở chưa xong. Thêm nữa, mình tin là với kinh nghiệm bao nhiêu năm làm báo và biên tập sách, mình vẫn còn có ích cho một ai đó, có ích trong một công việc nào đó, dù là nhỏ thôi. Đó rất có thể là việc nghiên cứu và biên soạn những “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”, thành những bài báo ngắn gọn, dễ hiểu, để đăng tải lên MXH và Báo chí, giúp những người lính đã ngã xuống ở chiến trường có thêm hy vọng được trở về với thân nhân và gia đình!

Là một nhà văn, cựu chiến binh duy nhất của Việt Nam vinh dự và may mắn được mời tham gia Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh” (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI) của Hoa Kỳ. Với nhiệm vụ là Điều phối viên của Nhóm Truyền thông, mình chỉ muốn giúp bạn đọc Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với những “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”. Để có thêm phương tiện và công cụ tác nghiệp chính danh, mình đã vừa được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển.

506819006-2587620641630008-7756279270640259683-n-1772246953.jpg
Nghị quyết số 182 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam công nhận Hội viên Đặng Vương Hưng, do Tổng Thư ký Đào Tùng, ký ngày 8/8/1983.

Có Thẻ Nhà báo và hoạt động Báo chí chuyên nghiệp từ năm 1983, sau hơn 40 năm cầm bút, mình vẫn bền bỉ viết, như là một cách tri ân với bạn đọc gần xa. Nay lại một lần nữa mình "khởi nghiệp", dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm"!

Xin cảm ơn Nhà báo Vũ Xuân Bân (cựu phóng viên chiến trường, nguyên Trưởng Ban Tin trong nước TTXVN) - Chủ tịch Hội đồng Biên tập của Tạp chí điện tử Văn hoá & Phát triển, đã tiến cử và giới thiệu; cảm ơn Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Biên tập đã tiếp nhận và nhanh chóng làm Quyết định. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp trẻ ở Tạp chí đã hoan hỉ. Rất mong bạn đọc gần xa tiếp tục ủng hộ Đặng Vương Hưng trên chặng đường mới!

Hà Nội, 28/2/2026

TTNL