Sách của tôi từng bán chạy

Phạm Văn Tình

20/04/2022 23:15

Theo dõi trên

Viết nhân ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, 21-4.

278820712-2084557481721408-1212366360623489107-n-1650470040.jpg
 

Sách của tôi từng bán chạy nhất. Chắc là có rất nhiều người không tin và cho là xạo. Và một trong những người đầu tiên không tin chính là tôi.

Ấy thế mà điều đó đã xảy ra. Những cứ liệu thống kê của FAHASA (Công ti Phát hành sách TP Hồ Chí Minh) đăng trên báo Thể thao & Văn hoá (2005) thì cuốn sách “Tiếng Việt: Từ chữ đến nghĩa” (tác giả Phạm Văn Tình, NXB Từ điển Bách khoa 2004) đã nằm trong Top Ten sách bán chạy nhất trong 2 tháng liền. Cuốn này xếp thứ 2 trong tháng 2-2005 và xếp thứ 7 trong tháng 3-2005 (xin xem ảnh chụp 2 trang báo dưới đây).

Tôi thật bất ngờ vì không tin một cuốn sách phổ biến tri thức ngôn ngữ học lại có thể thu hút độc giả, trong khi có bao nhiêu tiểu thuyết, sách văn học nghệ thuật, sách hướng dẫn kinh doanh, sách thiếu nhi… hấp dẫn hơn nhiều. Điều này đã cổ vũ, động viên tôi viết tiếp gần hai chục cuốn nữa (cùng dòng sách này), lần lượt công bố ở các NXB: Trẻ, Dân Trí, Tri Thức, Văn hoá Thông tin, Lao Động, Văn học, Kim Đồng…

Đáng tiếc là sách chỉ in đợt 1 với số lượng 1.000 bản. Vì vậy, tôi cũng không kịp mua thêm một số cuốn để tặng bạn bè (sách in và phát hành chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh nên vận chuyển ra Hà Nội có khó khăn).

Sự kiện này đến nay đã 18 năm rồi. Những “cô cậu 2K” sinh vào năm đó (2004) đang sắp sửa bước vào đại học.

 

Bạn đang đọc bài viết "Sách của tôi từng bán chạy" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn