Tạp văn ngắn cuối tuần

Năm nay thiệt lạ, mới tháng ba lịch trăng mà đã có hai tháng ngày giờ trùng khít nhau như ôm như ấp. Đó là tháng Tết và bây giờ, lúc tôi đang viết những dòng này là 8h ngày 9/3 âm lịch Nhâm Dần và cũng là 8h ngày 9/4/2022. Hồi tháng 2 lại có ngày mang đến 6 con số 2 (22/2/2022).
278179465-1346073349202344-6022728954672095156-n-1649598182.jpg

Dường như sự lạ của vũ trụ bao la đã tác động đến muôn nẻo Thiên Nhiên. Cụ thể tháng Ba mà đã có bưởi chín. Tháng 3 mà nắng hanh gió cào khô khốc như rang như nấu, sen trổ bông ngào ngạt hương, còn hoa xoan thì tìm khắp mùa Kinh trập không thấy nửa cánh mọn.

Thèm những bụi mưa màu phấn xuân phân nhưng chỉ có thể lục trong ký ức... Vũ trụ lớn lao là thế, còn trong cái vườn tí hin quê kiểng của mình, nhà tôi trồng một cây hồng đại đoá, thoạt đầu là bông màu trắng phơn phớt, nhưng qua một tháng, sắc hoa chuyển sang ba bốn màu khác nhau. Màu mè thì có khác nhưng chung quy đều phì nhiêu, hoành tráng và náo nức hương nhụy, náo nức bản sắc Hồng. Ngồi tỉ mẩn ngắm hoa đổi sắc bỗng dưng lại nghĩ đến việc đời mấy hôm nay...

Và hình như... Đúng rồi!

 

Hình như cũng có thích nhau

Hình như cũng đã ngọt ngào yêu đương

Hình như có sự bất thường

Hình như tạc lại chữ ĐỒNG, là hơn.

 

Chúc Quý vị Bạn bè cuối tuần vui may mắn thành công. Trân trọng mời!