Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo và những khúc đồng dao trong trẻo

 Bùi Duy Phong

15/06/2022 22:15

Theo dõi trên

Đọc Thơ Thiếu nhi- “Đồng dao trên núi” của Nhà thơ Phạm Thi Phương Thảo- NXB Phụ nữ tháng 4/2022.

dong-dao-tren-nui-1655306027.jpg
 

 Tôi quen biết chị Phương Thảo Phạm từ những trang văn chương online. Chị, một nhà thơ không còn trẻ nhưng với sức viết của tuổi 20. Nhìn gia tài là 19 đứa con tinh thần, những người đam mê viết phải thật sự nể phục trước sự lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của chị. Tác phẩm thứ 19 vừa ra mắt bạn đọc và gây được nhiều tiếng vang trên các báo và diễn đàn văn học, tập thơ thiếu nhi ĐỒNG DAO TRÊN NÚI.

 Là người yêu thích và sáng tác văn học, món quà sách là thứ quí giá nhất mà tôi luôn nâng niu. Nó như một chiếc bánh ngon mà mình để dành gặm nhấm lần lần. Nhận được tập thơ chị tặng đã hơn tháng nhưng vì công việc cuối năm học bận rộn mà đến nay mới có thời gian thư thả nhâm nhi những câu đồng dao của người chị tài hoa này.

 Viết để độc giả đọc được đã khó, viết cho độc giả nhỏ tuổi là các em thiếu nhi càng khó. Là người cầm bút, viết để định hướng thẩm mỹ và đem lại những bài học giáo dục là trách nhiệm của những nhà văn, nhà thơ. Để cuốn hút được các em nhỏ, nhà thơ phải viết bằng nhãn quan của trẻ thơ. Những câu thơ ngắn gọn thể 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ dễ đọc, dễ nhớ như những khúc đồng dao mà chúng ta đã từng đọc khi còn nhỏ.

bui-duy-phuong-1655306026.jpg
Tác giả Bùi Duy Phong

Đọc Đồng Dao Trên Núi, ta đắm chìm vào một thế giới khác, thế giới huyền diệu trong sáng của tuổi thần tiên. Các em nhỏ được rong chơi tinh nghịch cùng bọ ngựa, nhền nhện, đàn kiến, chị ong, bác xén tóc... mà quên đi những nhọc nhằn của sách vở. Cái hay của chị là sự linh hoạt trong kết hợp vần điệu, nhạc điệu cho từng câu với việc dùng từ đơn giản, khúc chiết như “Chị ong lưng cong/Thật thà chăm chỉ/Chị bay ra đồng/Miệt mài không nghỉ” (Chị ong). Hay như “ Bác xiến tóc dữ dằn/ Có cái đầu to tướng/ Lại những sáu cái chân/ Tướng mạo nhìn rất bướng” (Chuyện bác xiến tóc)...

Bằng sự quan sát và tình yêu con trẻ, nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo đã để trái tim mình rung những nhịp đập của trẻ thơ. 83 bài thơ trong Đồng Dao Trên Núi là thế giới sắc màu ngộ nghĩnh, tươi vui mà độc giả đọc nó dược hòa đồng vào. Là người sinh ra ở Lào Cai, tác giả dường như mang nặng nhiều ký ức của một thời trẻ thơ nơi ấy, nơi ta bắt gặp những em bé với cặp mắt trong veo và nụ cười tỏa nắng nếu ai có dịp ngao du qua vùng miền núi phía bắc. Chính vì thế mà thơ chị viết cho thiếu nhi cũng mang nhiều âm hưởng từ vùng cao và núi rừng nơi ấy cũng hiện ra sinh động, nghệ thuật trong “Mẹ nướng ngô”, “Nhóm lửa”, “Xuân về trên bản em!”, “Địu con lên nương” hay “Em tập hát then”...

Tập thơ sẽ là món quà tinh thần tuyệt vời mà chị dành cho trẻ con. Hy vọng Đồng Dao Trên Núi được các em đón nhận trong những ngày hè này. Chúc chị bút lực dồi dào để tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình đặc biệt là viết cho thiếu nhi nhằm đáp ứng sự khao khát đọc của các em.

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo và những khúc đồng dao trong trẻo" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn