
Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Singapore tối ngày 25/12 trong khuôn khổ giải ao làng AFF Cup quá nhiều kịch tính, khiến người xem cũng quay cuồng chao đảo theo từng khoảnh khắc trên sân cỏ. Cảm giác trọng tài xử lý trận đấu có gì đó gờn gợn, không thật sự thoải mái cho người xem nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn của trận đấu khiến người xem không tiếc nuối khi bỏ ra hơn 120 phút để theo dõi. Người Indonesia đã chiến thắng nhưng tinh thần thi đấu của người Singapore chắc sẽ còn được nhắc lại nhiều lần về sau.
Trở lại với trận Việt Nam và Thái Lan cách đây vài ngày, nỗi buồn của tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Ngày 23/12 sẽ là ngày đáng nhớ của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ngày quá buồn cho rất nhiều cầu thủ. Thái Lan có vẻ mạnh hơn Việt Nam trong một số phút thi đấu, nhưng cách trọng tài thể hiện suốt trận đấu thì tôi lại cảm thấy như họ cũng vẫn e dè Việt Nam và lo sợ thua người Việt. Tuy họ thắng lợi nhưng tôi tin trong lòng họ không hoàn toàn hãnh diện bởi những tình tiết trên sân ngày hôm ấy.
Trận đấu lượt về ngày hôm nay sẽ là sự căng thẳng tâm lý cho cả hai đội và người hâm mộ cũng có thể là cả với trọng tài. Dù kết quả ra sao tôi vẫn mong các cầu thủ Việt Nam đá hết mình, thắng không kiêu bại không nản. Tôi cũng như hàng chục triệu người yêu bóng đá Việt Nam luôn cổ vũ và yêu đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bất cứ ai cũng có quyền mơ ước một nền bóng đá văn minh và trong sạch. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với Việt Nam hôm nay.