“Trường Sơn” – Bản giao hưởng về một con đường huyền thoại

 Đúng ngày Quốc Khánh, 2 tháng 9 năm 2026, nhạc sĩ Phạm Việt Long hoàn thành và dâng tặng cuộc sống Tổ khúc giao hưởng TRƯỜNG SƠN.

      

truong-son-1788343116.jpg

       Trường Sơn không chỉ là một địa danh, một tuyến đường của chiến tranh. Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, đó còn là biểu tượng của ý chí, sự hy sinh, tình đồng đội, tình yêu và khát vọng đi tới ngày đất nước thống nhất.

Từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Phạm Việt Long viết “TRƯỜNG SƠN”, một tác phẩm dành cho dàn nhạc giao hưởng, được triển khai thành năm phần: Hồn thiêng sông núi – Bước chân Trường Sơn – Một thoáng bình yên – Băng qua lửa đạn – Tới ngày toàn thắng. Mạch âm nhạc đi từ không gian núi rừng hùng vĩ, bước chân của những đoàn quân trên đường ra trận, qua những phút lắng sâu giữa chiến tranh, rồi bùng lên trong cuộc vượt qua lửa đạn để đi tới âm hưởng khải hoàn.

Điều tác giả hướng tới không phải chỉ là tái hiện chiến tranh bằng âm thanh. Trong tổ khúc giao hưởng còn có một Trường Sơn của con người: những người lính, thanh niên xung phong, những cuộc gặp gỡ và chia tay, nỗi nhớ quê nhà, tình yêu nảy nở giữa gian khổ. Chính thoáng bình yên ấy làm cho hành trình âm nhạc từ chiến tranh đến chiến thắng mang thêm chiều sâu nhân văn.

Ở phần cuối, Trường Sơn hiện lên sau khói lửa, rộng mở và thanh thản. Chiến thắng không chỉ được thể hiện bằng sự rực rỡ của âm nhạc mà còn như một sự chuyển đổi của lịch sử: gian khổ đã đi qua, hy sinh kết tinh thành ngày hòa bình và đất nước bước sang một trang mới.

Trong tác phẩm, Phạm Việt Long trích dẫn một số câu nhạc từ những ca khúc đã trở thành ký ức của Trường Sơn như “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”, “Lá đỏ”, “Bước chân trên dải Trường Sơn”. Những giai điệu quen thuộc chỉ thấp thoáng như những hồi ức, hòa vào cấu trúc chung của tác phẩm, góp phần nối ký ức của một thời với cảm xúc của người nghe hôm nay.

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu MV tổ khúc giao hưởng “TRƯỜNG SƠN”, sáng tác: Phạm Việt Long, chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng: Tạ Tuấn.