Lái xe tải: “Như thế thì thông báo lại trên báo đài đi là có nghĩa người ta đừng test ở nhà nữa mà đến tỉnh nào test ở tỉnh đó đi. Chứ bây giờ cái giấy test ở quê mới test xong lại phải đi test nữa”.
Phát biểu: Đồng chí Trần Vũ Khanh, Chiến sỹ nghĩa vụ Công an tỉnh An Giang: “Hiện nay có chỉ đạo, ở ngoài tỉnh khác vô là buộc phải test, nếu như anh không chấp nhận thì anh có thể quay đầu lại”.
Trôi hình điện đàm:“Y tế đăng kiểm nhờ các anh giao thông nào đó hỗ trợ đưa chiếc xe ô tô 4 chỗ đi lên để cách ly”.
Bình tĩnh nhưng kiên quyết trước mọi tình huống phát sinh, đảm bảo thông suốt giao thông cho người và phương tiện. Đó là một trong những điều đã nhiều tháng qua, các anh vẫn đang âm thầm thực hiện.
Phát biểu:Trung tá Bùi Thành Công, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh:“Đối với công tác phòng chống dịch thì nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm bệnh rất là cao. Trước mắt là động viên tư tưởng của cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp để thực hiện trong công tác phòng chống dịch. Thứ hai nữa là phân công, phân kíp cho cán bộ chiến sỹ thực hiện cho phù hợp giờ giấc để đảm bảo sức khỏe”.
Dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, khói bụi, ô nhiễm và tiếng ồn, tất cả vẫn không ngăn được sự tập trung cao độ của người chiến sỹ luôn túc trực và dõi theo từng thông số, từng cuộc gọi, từng vòng xe lăn bánh để mọi thứ được ngay hàng thẳng lối.
Phóng viên: Thu Trang “Ngột ngạt, khó thở và ướt đẫm mồ hôi là những điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được sau khi mặc bộ trang phục này để tác nghiệp được vài phút. Và đây cũng chính là tất cả những gì mà lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tại chốt kiểm soát dịch Vàm Cống đã và đang phải vượt qua xuyên suốt 24/24h suốt nhiều tháng ròng rã để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cũng như phòng, chống dịch Covid-19”.
Trách nhiệm ấy của các anh, những chiến sỹ Công an “chống giặc” giữa thời bình đã nhận được sự cảm thông, trân quý của biết bao tấm lòng.
Phát biểu: Trung tá Trần Hoài Dũ, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh: “Người dân ở khu vực này cũng như không biết ở đâu và những anh em tài xế, họ thấy mình làm cực khổ thì họ thầm lặng để quà ở một góc nào đó gửi lại cho anh em. Mình rất là xúc động. Đó là một trong những động lực để mình phấn đấu hết lòng, hết sức để phục vụ nhân dân”.
Và niềm mong mỏi lớn nhất của các anh vẫn là mỗi người dân hãy tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ song song với phòng, chống dịch bệnh vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng.