![]() |
Xưa có hai vợ chồng người nông bàn nhau bán bớt con bò lấy tiền chi phí khác .
Sáng sớm người chồng dắt bò ra chợ bán, khi mặt trời xế bóng vẫn không bán được, đành phải dắt về .
Trời nóng, đường xa mỏi mệt, có người xin đổi con ngựa lấy con bò, anh ta bằng lòng, nhưng khổ nỗi ngựa thấy anh là người lạ không cho cỡi, một người khác muốn đổi cho anh con heo lấy con ngựa, anh cũng thuận, dẫn đi một đoạn heo nằm ỳ không chịu đi, người đi đường đổi cho anh con dê lấy con heo,sau đó con dê cũng không chịu đi,
Kẽ khác đổi con gà trống lấy con dê,anh ta đồng ý đi về .
Dọc đường, mệt, bụng cồn cào đói anh liền vào quán cơm đổi gà để ăn cơm.
Ăn xong lội bộ về, khi đến đầu làng gặp người bạn hỏi đi đâu giờ mới về ?Anh thuật lại câu chuyện, người bạn ái ngại nói:
-Chuyện thế, thôi mời về nhà tôi nghĩ ngơi mai hãy về nhà, chứ chị ấy không để cho anh yên đâu.Người nông dân nói:
- Xin cảm ơn anh,tôi phải về nhà, vợ chồng tôi sống với nhau tôi biết vợ tôi sẽ không làm gì để tôi buồn đâu.
Nguời bạn cược nếu quả như vậy tôi giao cho bạn một con bò, ngược lại bạn mất cho tôi con bò .
Hai người cùng đi,về nhà người bạn nấp ngoài cửa, anh chồng vào nhà, vợ thấy mừng rỡ bưng nước mời chồng rồi hỏi:- Hôm nay mình vất vả quá, bò bán có được giá không.
- Chợ tan bò không ai mua, khi dẫn về có người đổi con ngựa .Người vợ tươi cười nói có con ngựa giúp mình kéo xe thì còn gì bằng, Chồng tiếp:
-Ngựa thấy anh người lạ không cho cỡi anh đã đổi con ngựa lấy con heo.Người vợ tiếp lời, sang năm nhà mình có cả đàn heo con, lo gì nữa .
- Con heo đi một đoạn rồi nằm, có người đổi con dê lấy conheo.Vợ vui reo lên: '-Mình biết thương gia đình thật kể từ nay cả nhà đã có sữa dê để uống .Anh chồng cúi mặt nói , sau đó anh đổi con dê lấy con gà trống, vợ chẳng chút buồn lại nói có con gà trống nó gáy thêm vui chứ sao!Anh chồng tiếp:- Mình ơi lúc đó đói bụng anh mang con gà vào quán đổi cơm ăn rồi Người vợ ân cần:- Mình biết lo cho sức khỏe thế em mừng lắm, mời anh đi tắm em dọn cơm ăn tối nhé .
Sáng sớm anh bạn liền dẫn con bò thua cược đến giao,nhưng cả hai vợ chồng không nhận.
**Qua câu chuyện trên quý thị thấy người vợ anh nông dân đáng được quý trọng dường nào!
