Cần phải sửa
Về quê, dự một đám tang của một Cụ bề trên. Cụ vốn là một sĩ quan quân đội về hưu, con cái cụ cũng đi công tác, nên khách đến viếng khá đông, nhất là các đoàn thể.
Đáng thương hay đáng giận
Thế là một cái tết đã trôi qua, nhớ lại trước đây chừng 15 ngày từ trong lòng mỗi người và cả đường phố nôn nao tấp nập xe cộ, ghe thuyền, các nơi đã đưa hoa kiểng về Sài Gòn, tạo nên không khí tưng bừng náo nhiệt,của một cái tết.
Trải lòng về những điều tâm niệm của Nhà báo Quyết Tuấn
Nhân chuyện năm mới, anh bạn thân khuyên nên sớm bỏ cái nghề dễ gây sự mất lòng nếu viết thật, nói thật (sự thật mất lòng), hay sự “bạc bẽo” nếu phải viết đi đôi với “lách” để lấy lòng tất cả. Thay vào đó, nên gác lại đam mê, tập trung vào việc kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.
Tượng Lê Thái Tổ
Một sáng đầu năm Quý Mão, lang thang ven hồ chụp hoa, lá, tháp rùa. Năm ngoái có cháu nội đi cùng làm mẫu nhí cho Ông chụp ảnh. Năm nay cháu bị ươn nên ở nhà, Ông đi chụp một mình. Một mình ngó nghiêng các góc tuy quen mà lạ.
Thế hệ thứ hai ở Đức và những nóc nhà mới
Ăn hai cái Tết, âm và dương, thế mà xuân vẫn chưa về. Tờ lịch dùng chung, đúng là Tết vay, xuân mượn ở xứ người.
Triết lý đợi sống
Chờ đợi là số phận của phụ nữ, người ta vẫn hát về hòn vọng phu suốt đấy thôi. Vậy nên, chị em yên tâm rằng mình không phải vọng phu đã là tốt, mình có chờ đợi một chút thì cũng không sao. Có hẹn là có đợi. Lâu dần thành nếp, không ai hẹn với mình thì chị em tự hẹn với mình, để tự mình chờ đợi.
Tản mạn chén trà Việt đầu Xuân
Ngày xưa, Hải Thượng Lãn Ông là thầy thuốc Đông y danh tiếng của Việt Nam. Ông đã từng khuyên mọi người “Bình minh nhất trản trà… Lương y bất đáo gia” có nghĩa là sáng sớm thưởng thức một ấm trà... thì thầy thuốc không bao giờ phải đến nhà thăm bệnh. Điều ấy cũng có nghĩa, trà và là thức uống có lợi...
Đẹp
Đẹp thật sự là khi mặc cái gì cũng đẹp, không trang điểm cũng đẹp, cái đẹp trong trẻo, tự nhiên.
Rạng rỡ mùa Xuân
Ông Long lững thững dạo giữa những dòng người tấp nập trên đường. Chợ hoa ngày giáp Tết người xe chen nhau nghẽn cả lối. Ai cũng hối hả như sợ thời gian vụt qua không chọn được nhành hoa xuân để kịp đón giao thừa.
Lời chúc đầu Xuân
Ngày đầu xuân, chúc non nước thanh bình”
Bán hoa
Vâng.!! tôi xin nói với mọi người, bán hoa là nghĩa đen 100% là một nghề bán hoa, chứ không bóng gió gì hết, không phải là nói về một cô gái bán thân, được dùng từ ngữ mĩ miều để miêu tả.
Một kỷ niệm vui về lính sinh viên
Nhân đọc FB của đồng đội cũ có nói về chuyện các người lính sinh viên Tổng hợp Văn đã ẩn danh viết chung báo tường với các cô giáo nơi đơn vị đóng quân, thơ văn suất sắc quá khiến các cô thắc mắc, cuối cùng cũng bị bại lộ thân phận.
Giai điệu tự hào Xuân Mậu Thân 1968
55 năm sau vẫn như còn hừng hực khí thế ra trận của ngày ấy qua những ca khúc được sáng tác trong chiến dịch Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân 1968. Những giai điệu tư hào đi cùng năm tháng như hồi ức không bao giờ phai.
Đời lính của tôi (Bị bắt lần hai)
Chúng tôi vào sân bay Phan Rang trên một chuyến C130. Tôi thuộc trung đội anh Sơn người miền Trung. Do nắm chắc danh sách lính Hải Phòng (thuộc lòng 196 người với cả tên xã) nên tôi được chỉ định là trung đội phó.