|
|
Các bác sĩ cho rằng - sức mạnh tinh thần, ý chí của cụ, cộng với thói quen sống lành mạnh, đã giúp cụ hồi phục. Bản thân cựu chiến binh gọi các bác sĩ thành phố Korolev là những người anh hùng.
Tên của cụ Nikolai Bagaev ở Korolev được mọi người biết đến, bởi vì cụ là một người độc nhất vô nhị. Và không chỉ bởi vì cụ sống lâu, sống khỏe - mặc dù điều này cũng đáng ngưỡng mộ lắm rồi.
Cụ nhập ngũ 1939, tham dự trận Matxcova từ tháng 10.1941, là trung đội trưởng trinh sát. Cụ đã bị thương vài lần, trong đó có 1 lần bị thương ở phổi rất nặng trong những trận đánh tay đôi bằng lưỡi lê, báng súng với quân Đức. Cụ còn tham dự nhiều chiến dịch khác nữa... Sau chiến tranh, cụ còn tham gia xây dựng sân bay vũ trụ Baikonur huyền thoại.
Vì những cống hiến của mình cho đất nước Xô Viết, Nikolai Nikolaevich đã được trao tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc, hai Huân chương Sao Đỏ, ba huy chương "Quân công", và nhiều huy chương khác.
Nhiều tuổi như thế, thương tật như thế mà chiến thắng được Covid 19, chẳng đáng khâm phục lắm sao?
Vào tháng 12 năm nay, cụ sẽ bước sang tuổi 103.
Theo Trái tim người lính