Chuyện tâm linh là có thật?

Tôi vẫn thường đọc các bài viết của mọi người. Hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện về tâm linh mà tôi là người trong cuộc.

Năm 2018, tôi có chuyển một chuyến hàng từ thiện của các bạn trẻ từ TP Hà Nội lên trường Tiểu học và Trung học cơ sở bán trú Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, Yên Bái, làm chương trình "Điều ước thứ 7" của VTV 3..Chương trình này nói về điều ước sẽ quyên góp sách tặng cho các trường học một thư viện sách của Phóng viên Đinh Hữu Dư, phóng viên TTXVN bị tử nạn trong vụ lũ lụt, sập cầu Thia ở TP Nghĩa Lộ, Yên Bái.

b1abc1-1691917642.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp

Khi đoàn chúng tôi lên đến trường thì cũng hơn 6 giờ tối, sương mù dày đặc, Trường nằm trên một ngọn đồi đã được san phẳng

Sáng hôm sau, đoàn dựng máy để tác nghiệp. Cô MC hướng dẫn cho các cháu một số hoạt cảnh, trò chơi theo yêu cầu của đạo diễn.

Mọi việc đang diễn ra bình thường, thì gặp một sự cố mà cả đoàn không lường trước được, đó là sương mù nhiều quá, không đủ điều kiện để ghi hình.

Ạnh quay phim nói: "Nếu sương mù như thế này đến 10 giờ thì không thể ghi hình được vì thời lượng ghi hình cũng phải 2 tiếng mới xong, mà đến chiều thì sương càng dày đặc".

Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến những chuyện tâm linh mà tôi đã từng nghe.

Tôi liền gọi mấy cô cậu là những PV, là bạn học với PV Đinh Hữu Dư ra một góc. Tôi nói:

- Anh thấy cậu Dư nó chết trẻ (29 tuổi) nên rất thiêng, các em mỗi đứa một câu, chắp tay kêu cầu cậu Dư phù hộ làm tan sương mù, có như vậy thì mới hoàn thành chương trình được.

Vậy là các bạn ấy tỏa ra khắp sân trường và cầu nguyện.

Lúc đó tôi lại chỗ mấy anh kỹ thuật ghi hình và nói: "Các anh ơi, khoảng 15 phút nữa là tan sương đấy!".

Họ mới hỏi: "Tan sương như vậy được bao lâu?".

Tôi trả lời: "Chắc cũng chỉ được khoảng 2 tiếng thôi". Tôi chỉ chém gió, chứ có dựa vào căn cứ nào đâu!

Nào ngờ khoảng 15 phút sau, toàn bộ khu vực sân trường sương mù tan sạch. Lúc đó là 9h45'. Chương trình được ghi hình bình thường, đến khoảng hơn 12h một chút thì xong. Lúc ấy, sương mù lại tràn ngập sân trường.

Một điều lạ là chỉ duy nhất sân trường tan sương mù, còn lại xung quanh trường sương mù vẫn dày đặc.

Mấy cô, cậu bạn của cậu Dư lúc ấy nói với tôi: "Anh ơi! Sao lại linh nghiệm như vậy nhỉ?".

Tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Có thể, đó là chuyện ngẫu nhiên, hoặc là do tâm linh, tôi không lý giải nổi.

 

Đ.H.M

Chuyện Làng quê

Phân văn duy

Phân văn duy

11:50 14/08/2023

Có thật đi người phàm mắt thịt không thấy Nói thì không ai tin.

Tonga

Tonga

07:38 14/08/2023

Vui thế !

Lê Thành Thái

Lê Thành Thái

22:01 13/08/2023

Có những điều mà con người không tự giải thích được.