Lễ tri ân thầy cô của học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996 -1999

Có một chuyến tàu rời ga đi và không thể quay lại, đó chính là chuyến tàu của thanh xuân. Tuy không thể quay lại chuyến tàu đó nhưng bạn hoàn toàn có thể điều khiển đoàn tàu trở nên rực rỡ bởi chính thanh xuân của bạn.

 

1-1717342953.jpg

Xúc động hình ảnh thầy cô giáo gặp lại toàn bộ học trò trong lễ tri ân của học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996 -1999

Chính vì lẽ đó, với 25 năm sau khi rời mái trường THPT, toàn bộ học sinh đồng niên THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999 đã cùng tụ họp để có thể chung tay tái hiện lại chính chuyến tàu thanh xuân của cuộc đời mình trong buổi lễ tri ân các thầy cô giáo được tổ chức vào ngày 02/6/2024 tại Hà Nội.

2-1717342968.jpg

25 năm sau khi rời mái trường THPT, toàn bộ học sinh đồng niên THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999 đã cùng tụ họp

Khi những bông phượng rực cháy trên bầu trời, báo hiệu kỳ nghỉ hè của toàn bộ học sinh, nhưng cũng là báo hiệu chuyến tàu thanh xuân kỷ niệm của các học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999 đã chính thức khởi hành.

3-1717342984.jpg
 
4-1717343002.jpg
 
5-1717343018.jpg

Chuyến tàu thanh xuân kỷ niệm của các học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999 đã chính thức khởi hành

Chia sẻ cảm xúc của bản thân trong dịp gặp mặt sau 25 năm rời xa ghế nhà trường THPT - chị Phạm Ngọc Phượng - đại diện ban liên lạc của học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999, đồng thời cũng là chủ thương hiệu Café Mai nổi tiếng Hà thành, chia sẻ tình cảm của mình: 

"Sau 25 năm trở về…gặp lại thầy, gặp lại bạn, tìm lại chỗ ngày xưa mình từng ngồi học, biết bao cảm xúc bâng khuâng. Cảm ơn vì 25 năm trước được thầy cô dìu dắt, dạy dỗ. Cảm ơn vì sau 25 năm thầy cô đã hiện diện trong buổi Lễ tri ân thầy cô giáo của niên khóa THPT Hà Nội 1996 -1999 với niềm tự hào, với tinh thần tươi vui và sức khỏe dồi dào như lần gặp gỡ hôm nay. Khoảnh khắc này chúng em vẫn vô cùng xúc động, vô cùng tự hào vì mong ước tổ chức một sự kiện thay lời cảm ơn các thầy cô đã được thực hiện với đông đảo học sinh cũng như các quý thầy cô. Lời muốn nói thật nhiều mà xúc cảm cứ như đọng lại, chúng em vẫn muốn giây phút đẹp đẽ này dừng lại lâu hơn chút nữa. Chúng em luôn hy vọng mỗi năm sẽ lại có một lễ tri ân đáng nhớ như hôm nay. Mỗi năm lại được gặp thầy cô, được thấy nụ cười trên môi và ánh mắt dấy nên niềm tự hào về những gì học trò của mình đã làm được. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn, thành công hơn để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô – những người chúng em vô cùng yêu mến" - chị Phượng đại diện các học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996-1999 chia sẻ.

6-1717343035.jpg
 
7-1717343056.jpg

Lễ tri ân thầy cô giáo của niên khóa THPT Hà Nội 1996 -1999

Được biết, trong buổi lễ tri ân, có những bạn không về tham dự được vẫn gửi các phần quà nho nhỏ cho lớp, thật cảm động biết bao…khi chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi nghề mỗi công việc nên trong chương trình lễ tri ân và hội khóa lần này cũng dựa vào đó để phân công nhiệm vụ theo năng lực của từng cá nhân. 25 năm- một chặng đường đủ dài để làm nên nhiều đổi thay của một đời người. Nếu ai đó dù có chậm chạp đi chăng nữa cũng đã hoạch định cho mình về một tương lai với bề bộn lo toan và sẵn sàng đón nhận nhiều chông gai, trắc trở.

8-1717343074.jpg

Hình ảnh thầy cô giáo gặp lại toàn bộ học trò trong lễ tri ân của học sinh THPT Hà Nội niên khóa 1996 -1999

Xúc động tại buổi lễ tri ân các thầy cô giáo, thầy Bùi Văn Thanh - nguyên hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cho biết: "Có ai đó nói rằng hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng soi của nó nhưng đừng quên biết ơn Người đang cầm đèn đứng trong bóng đêm” - Câu nói ấy như nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về những người đã và đang lặng thầm thắp những ngọn nến tri thức cho từng thế hệ học trò lớn khôn bay cao và bay xa…. Cảm ơn các em đã cho chúng tôi- nhưng người “cầm đèn trong bóng đêm” thấy yêu hơn tự hào hơn với “nhiệm vụ” của mình. “25 năm trước các em tự hào về nhà trường nhưng hôm nay nhà trường lại tự hào về các em. Xin chúc các em niên khóa 1996-1999 và tất cả các thế hệ học sinh đã và đang học tập rèn luyện dưới các ngôi trường THPT ở Hà Nội luôn vững bước, tự tin và trưởng thành hơn. Thầy cô vẫn luôn ở đây và mong đợi được đón các em trở về".

Nhập dẫn lời

9-1717343096.jpg
 
10-1717343118.jpg

 Sự có mặt của hơn 60 thầy cô giáo nguyên hiệu trưởng, hiệu phó cùng các thầy cô giáo hiệu trưởng, hiệu phó đương nhiệm

Lòng biết ơn của tập thể niên khóa THPT 1996-1999 Hà Nội đã được đền đáp bằng sự có mặt của hơn 60 thầy cô giáo nguyên hiệu trưởng, hiệu phó cùng các thầy cô giáo hiệu trưởng, hiệu phó đương nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn dạy giỏi thuộc 32 trường THPT tại Hà Nội.