Du lịch Đan Phượng qua một bài thơ lục bát

Nguyễn Mạnh Hùng                          

11/03/2024 07:23

Theo dõi trên

Hiện bài thơ Du lịch Đan Phượng (Hà Nội) được in trên kính cường lực dày 12mm, khổ rộng hơn 2mét, cao hơn 1m và trưng bày tại quán thơ xứ Đoài.

Sông Hồng đi dọc đường đê

Mình về Đan Phượng miền quê đất lành

Bon bon đường đẹp xe nhanh

Qua Chèm- Vẽ - Kẻ hướng thành Ô Diên

Dọc sông nhiều bãi lộ thiên

Ngô khoai xanh ngắt thành miền đặc trưng

Thuyền bè xuôi ngược trong vùng

Nhà ai khói tỏa tiệc mừng ven sông

Cánh Diều vi vút tầng không

 Bá Dương Nội đó xuống trông Diều thần:

“Bồng bềnh lướt sóng trời mây

Dây trường công đức sáo say thiên thần

Ơn sâu nghĩa nặng tình dân

Bốn phương hội tụ sắc xuân hội diều”.

Rồi đi một đoạn không xa

Là vào làng cổ bao la đền thờ

 Hạ Mỗ cổ, đất thuần nông

Ẩn nhiều dấu tích nằm trong đất trồng

Vạn Xuân, Chính khí, Hàm Rồng

Dòng sông Nhuệ cổ nước trong mơ màng

Triều Lý dấu tích rõ ràng

Triệu Việt Vương, Lý Bát Lang dân thờ

Vào Văn Hiến bái ông Tô

Qua chùa Hải Giác thăm ô cửa thiền

Xuôi dòng mương chảy tự nhiên

Qua khu trang trại bưởi tên Tôm Vàng

Chèo tàu Tân Hội ngỡ ngàng

Ca trù Thượng Mỗ vẻ vang của miền:

“Tay cầm bán nguyệt thênh thang

Hàng trăm ngọn cỏ lai hàng tay ta...”

Qua trung tâm thị trấn Vùng

Tham quan đập đáy cầu Phùng bắc ngang

Tượng đài phụ nữ đam đang

Ngã ba sừng sững hiên ngang đón chào

Đường đi rộng mở nhà cao

Bong ke thời Pháp năm nào vẫn đây

Đình Đại Phùng, truyện xưa kia

Nói vui có lý thành bia truyện cười

“Đại Phùng nói khoác đổng đời

Phượng Trì nối khố ăn chơi đủ vành

Đoài Khê là đất hiền lành

Đông Khê lớn bé tập tành xay đâm…”

Qua trường Quang Dũng vái người

Thơ ca ông mãi đời đời sử xanh

                             ***

Xứ Đoài thi quán điểm dừng

Quà quê, thư pháp, thơ vùng giao lưu

Nem Phùng gói với lá sung

Kẹo làng Song Phượng, rượu vùng Bá Giang

“Giò Chèm, rượu Bá , nem Phùng

Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang”

Chuối tiêu, ngô nếp, thơm vàng

Bánh gio làng Hạ tên hàng tiến vua

Cháo xe, Bánh đúc, thuở xưa

 Bánh gai, Bánh khúc có mùa đông xuân

Chao ôi!  bao thứ tần ngần

Đậu làng Trúng Đích thêm phần vị quê

Bánh hòn, bánh tẻ, cùng tương

Chuột đồng đặc sản quê hương Phượng Trì

Quà quê chẳng thiếu thứ chi

Đi xa lại nhớ những gì rưng rưng!

Xưa bà xưa mẹ đã từng

Dùng khoai lang với trà gừng dưỡng sinh

Vối tươi xưa ủ văn minh

Bao năm vẫn khỏe chờ mong con về

Cuộc đời người lắm bến mê

Mà điều cần biết bồn bề mông lung

Đuổi  theo vật chất muôn trùng

Chi bằng đồng ruộng vui cùng thiên nhiên

Làm thơ, sáng tác tự biên

Bàn văn xét nghĩa thêm niềm vui tươi

Hương trà thơm, chuyện vui cười

Tao nhân mặc khách cất lời thơ ca.

                        ***

Đến khu sinh thái Phượng Hoàng

Ngắm hàng hoa trắng ở ngang lưng đồi

Dọc theo đường trúc xanh dài

Khu chùa thấp thoáng với hai tầng lầu

Tam Quan mười thú phục chầu

Cảnh quan bốn hướng nhuộm mầu huyền vi

Cờ lau thấp thoáng lối đi

Hàng dâm bụt đỏ đang thì nở xuân

Vườn thiền chùa Đại Từ Ân

Tâm kinh Bát Nhã ngay chân lối vào

Chùa làm bằng gỗ lim Lào

Rất nhiều phật tử danh cao cúng dường

Tam Bảo, nhà Tổ, giảng đường

Nhà Tăng, ký túc, hội trường văn minh

Vu Lan, Phật Đản hàng năm

Thập phương du khách viếng thăm rất nhiều

Chuông ngân vang vọng trong chiều

Bồ đề giác ngộ bao nhiêu mảnh đời

Từ bi hỷ xả của người

Chắp tay niệm phật xin lời bình an

A di đà giữa không trung

Lòng tư bi bỗng dưng dưng ập về

Ngẩn ngơ cảnh sắc bốn bề

Cảnh quan Đà Lạt như về nơi đây

Hương trầm lan tỏa cùng mây

Tinh thần an lạc, lòng đầy niềm vui

Qua khu giải trí hồ bơi

Khuôn viên bãi giữa thảnh thơi hội hè

Dạo quanh ra bãi đạp xe

Hưởng bầu không khí miền quê xa thành

Hồ bán nguyệt, rừng cây xanh

Điều hòa không khí trong lành tạo nên

Quanh hồ đá cảnh điểm xen

Những câu thơ phật hiện lên bất ngờ

Vịt trời bơi lội lượn lờ

Dưới hồ koi Nhật như cờ tung bay

Trên cao chim hót suốt ngày

Vi vu kèn gió thông cây thổi về

Khu vườn tượng với chợ quê

Khiến bao du khách mải mê hàng giờ

Kênh đào, cầu đá, cột thơ

Tượng Trần Hưng Đạo đầu bờ hiên ngang

Cỏ xanh cùng với cải vàng

Làm bao du khách mơ màng bước đi

Hướng dương, Cánh bướm, Hồng ri

Thêm đồi hoa Cúc Họa mi tuyệt vời

Dã Quỳ vàng rực khắp nơi

Hoa Tam giác mạch rộ phơi tím hồng

Ruộng bậc thang, những đường thông

Quay phim chụp ảnh mà không muốn về

Check in hoa đẹp bốn bề

Một ngày sảng khoái khi về nơi đây.

Tóm tắt nội dung và ý nghĩa bài thơ :

Tác giả bài thơ đã dùng thể thơ lục bát truyền thống hướng dẫn du khách tham gia một chuyến tham quan ngoại ô hướng Tây, đi về trong ngày khi đặt lịch tour Du lịch Đan Phượng. Bắt đầu khoảng 9h sáng đoàn xuất phát từ Nội thành Hà Nội theo hướng Tây, nhưng không đi theo Quốc lộ 32 mà đi dọc đê sông Hồng, tham quan các điểm Du lịch tiêu biểu của huyện Đan Phượng : Miếu diều, Cụm di tích tâm linh Đền - Đình - Chùa của làng cổ Hạ Mỗ ;Đập Đáy, Cầu Phùng, bong ke thời pháp,Tượng đài phụ nữ quê hương người gái đảm, xưởng làm thú nhồi bông…

Khoảng 11h hơn sẽ ghé dừng chân nghỉ thưởng trà tại Xứ Đoài Thi Quán (Quán thơ xứ Đoài) tham quan tìm hiểu VHNT vùng xứ Đoài Tây Thăng Long xưa qua các bộ sách, tranh ảnh và hiện vật, ẩm thực chay hay quà quê (nếu có nhu cầu).

Sang chiều đoàn có thể di chuyển qua Khu đô thị sinh thái Phượng Hoàng rộng ở gần đó với nhiều nội dung và góc chụp ảnh đẹp…khoảng 16h đoàn về Hà Nội theo QL32.

Trên đường đi Quý khách sẽ được thưởng ngoạn ngắm nhìn sông nước mênh mông, xóm làng trù phú, hoa màu xanh mướt tại các bãi nổi ven sông, thăm di tích Miếu Diều của làng diều Bá Dương Nội (địa chỉ nổi tiếng của huyện Đan Phượng), rồi qua làng cổ Hạ Mỗ tham quan cụm các di tích tâm linh: Điện Vạn Xuân, Đền Tô Hiến Thành, Chùa Hải Giác…

“ Sông Hồng đi dọc đường đê

Mình về Đan Phượng miền quê đất lành

Bon bon đường đẹp xe nhanh

Qua Chèm- Vẽ - Kẻ hướng thành Ô Diên… ”

 Các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể: chèo tàu Tân Hội, Ca trù thượng Mỗ, những sự đổi về hạ tầng nông thôn mới của huyện Đan Phượng, những ẩm thực đặc sản địa phương: Nem Phùng, kẹo lạc Song Phượng, Thịt chuột Phượng Trì, Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ, Bánh gio làng Hạ Mỗ…đã được tác giả giới thiệu tới du khách trong bài thơ.

dt1a-1710089117.jpgTừ trái qua phải: Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Mạnh Hùng, nhà thơ Phương Nam Phan Hoàng và nhà báo Trịnh Ba giao lưu tại quán thơ xứ Đoài.

 Bài thơ cũng giới thiệu tới du khách điểm dừng nghỉ, tham quan uống trà, ẩm thực quà quê, ăn chay cho bữa trưa (nếu cần) tại một địa chỉ đỏ mang tên Xứ Đoài Thi Quán (Quán thơ xứ Đoài ) ở thị trấn Phùng.Đây là địa chỉ của một CCB tên Nguyễn Mạnh Hùng sáng lập cách đây vài năm với tấm lòng yêu VHNT vùng xứ Đoài và đã được nhiều bài báo, truyền hình trung ương (báo truyền hình nhân dân, QĐND, Hà Nội 1, VTV1, VTV3, truyền hình lao động)… đưa tin phim, bài giới thiệu.

dt2b-1710089215.jpgTừ phải qua trái: Các nhà thơ Đoàn Tảo Trần Thịnh và Lê Mạnh Khởi ghé giao lưu quán thơ xứ Đoài.

Tại quán thơ xứ Đoài có khá nhiều nội dung hấp dẫn:

Đầu tiên đó là các bộ sưu tập sách về đất và người vùng xứ Đoài, nhiều nhất là các tác phẩm văn học của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng vùng xứ Đoài từ thế kỷ 13 đến nay. Thời kỳ cận hiện đại có Tản Đà, Quang Dũng, Phùng Cung, Ngân Giang, Tào Mạt, Xuân Quỳnh, Hồ Phương…

Các bức tranh, ảnh và thư pháp đẹp của vùng xứ Đoài xưa và nay mà tiêu biểu là thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm  tại quán cũng góp phần tạo nên hương vị phong phú và nét đặc sắc cho quán.

Khách tham quan cũng có thể tìm hiểu xứ Đoài qua bộ sưu tập về các di tích tâm linhđình đền chùa, lễ hội nổi tiếng của vùng xứ Đoài: Chùa Thầy, chùa Mía, chùa Tây Phương, Đền Và, đền Hai Bà Trưng, đền Tô Hiến Thành, Đình Hạ Hiệp, Đình Tường Phiêu…

dt3c-1710089262.jpgTừ trái qua phải: Nhạc sĩ Đoàn Bổng, Nhạc sĩ Ngọc Khuê (giữa) và Nhà giáo nhà thơ Bùi Phương Thảo ( con gái nhà thơ Quang Dũng).

Vùng xứ Đoài còn một đặc sản món ăn tinh thần mà các quý khách có thể thưởng ngoạn qua bộ sưu tập về âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng vùng xứ Đoài như: Lê Lôi, Phú Quang, Trần Tiến, Hoàng Long Hoàng Lân, Đoàn Bổng, Ngọc Khuê, Sĩ Thắng, Lê Mây,…đều có tại quán.

Hiện bài thơ Du lịch Đan Phượng được in trên kính cường lực dày 12mm, khổ rộng hơn 2mét, cao hơn 1m và trưng bày tại quán. Một điểm khá thú vị, độc đáo và cho thấy sự công phu tâm huyết của tác giả là việc tìm và chọn lọc các bức ảnh phong cảnh đẹp, di tích tiêu biểu của huyện Đan Phượng đưa vào để minh hoạ cho bài thơ thêm sinh động….

Âm nhạc nhẹ nhàng du dương phát ra từ dàn âm thanh cổ cùng các bộ kỳ thư xứ Đoài, tranh ảnh, gỗ lũa, hoa dại ven hồ mang tới cho du khách những giây phút bâng khuâng, nắm bắt tổng quan văn hóa học Xứ Đoài xưa nay và thêm yêu du lịch Đan Phượng nói riêng và vùng xứ Đoài xưa nói chung.

N.M.H

Bạn đang đọc bài viết "Du lịch Đan Phượng qua một bài thơ lục bát" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn