Tết về

Nguyễn Đức Tình

08/02/2022 12:23

Theo dõi trên

Xin giới thiệu bài thơ "Tết về" của tác giả Nguyễn Đức Tình, Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

sac-xuan-1644297788.jpg
Sắc Xuân nơi cực Bắc Hà Giang. Ảnh: Một góc Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc)

Tết về

 

Tết về hạnh phúc xuyến xao

Nhà ta sum họp ngọt ngào ấm êm

Xa quê con đã về bên

Mẹ cha tần tảo mắt hoen tuổi già

 

Rưng rưng bên mẹ bên cha

Nâng niu ngày tết đậm đà ước mong

Cảm thông đào nở cánh hồng

Bánh chưng bếp lửa cũng nồng thơm hương

 

Em thơ áo mới thân thương

Nụ cười rạng rỡ mây sương ngắm nhìn

Hai tay lễ phép nghiêng mình

Nhận quà mừng tuổi ngọt tình xuân sang

 

Hội làng tổ chức rộn ràng

Cầu mong no ấm mùa màng bội thu

Trò chơi đẩy gậy đánh đu

Kéo co còn ném quay cù hân hoan

 

Chàng trai cô gái hát vang

Cung đàn thức tỉnh nắng vàng mộng mơ

Hoa đào bung nở đợi chờ

Tết về lấp lánh đậu bờ bến quê.

Bạn đang đọc bài viết "Tết về" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn