Hỏi & đáp

Lê Kiều

30/05/2022 15:56

Theo dõi trên

Ông Tô Hiến Thành là quan Phụ chính đại thần dưới hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông, bị bệnh nặng. Quan Tham tri chính sự Vũ Tá Đường là người ngày đêm chăm sóc hầu hạ. Quan Gián nghị đại phu Trần Trung Tá vì bận việc nước nên không đến thăm nom được

to-ht-4561-1487479136-1653900768.jpg
Ảnh minh họa

Đỗ thái hậu (mẹ vua Cao Tông) đến thăm và hỏi:

-Nếu một mai có mệnh hệ nào thì ai sẽ là người thay ông?

Ông đáp :

- Trần Trung Tá có thể thay được

Thái hậu hỏi:

-Tá Đường ngày đêm hầu hạ, sao không nhắc đến?

Ông đáp:

-Thái hậu hỏi người trông coi việc nước, nên tôi nói đến Trần Trung Tá. Còn nếu hỏi người chăm sóc thì người đó là Vũ Tá Đường.

***

Đời Trần, giặc Nguyên Mông hung hãn xâm lược nước ta. Nhà vua lo lắng hỏi Thái sư Trần Thủ Độ:

-Thế quân giặc rất mạnh, bây giờ tính sao?

Thái sư khảng khái đáp:

-Nếu đầu hạ thần chưa rơi xuống đất thì Bệ hạ không phải lo !

***

Trần Quốc Tảng là con Đại vương Trần Hưng Đạo, hỏi cha:

-Quyền lực trong tay,sao Cha không lật đổ Vương triều để trả thù nhà?

Đại vương nổi giận:

-Đồ nghịch tử. Sao dám nói những lời vô đạo. Giang sơn xã tắc mới là việc trọng. (Sau đó ông đầy Trần Quốc Tảng ra Cửa Ông)

***

Quân nhà Minh ráo riết chuẩn bị mang quân xâm lược nước ta. Hồ Quý Ly lo lắng hỏi con là Hồ Nguyên Trừng trông coi việc binh về kế sách đối phó. Ông  trả lời:

-Thần không lo quân giặc mạnh, chỉ lo lòng dân không thuận .

(Quả nhiên khi quân Minh tràn sang, dân đã ủng hộ quân Minh, hy vong chúng giúp sẽ khôi phục nhà Trần. Kết quả nước ta lại rơi vào tay kẻ thù phương Bắc, bắt theo Hồ Nguyên Trừng và Nguyễn An là 2 tài năng kiệt xuất. Chúng dùng Nguyễn An xây dựng cung điện và Tử cấm thành Băc kinh, còn Hồ Nguyên Trừng chế tạo vũ khí thần công hạng nặng)

***

Khi tài tử điện ảnh Reagan ra ứng cử Tổng thống Hoa kỳ, phóng viên hỏi:

  • Ông là diễn viên điện ảnh, biết gì về chính tri mà ứng cử Tổng thống ?

Đáp :

-Hoa Kỳ có đủ luật lệ, ai làm Tổng thống cũng được.Nhưng Hoa kỳ cần một Tổng thống điều hành thế giới !

Hỏi :

-Nếu ông làm Tổng thống mà nước Nga mang nguyên tử tấn công thì ông lấy vũ khí nào mà chống lại ?

Đáp:

-Nếu tôi là Tổng thống mà anh hỏi như vậy, tôi sẽ ra lệnh giam anh vào tù vì anh muốn khai thác bí mật Nhà nước !

Khi Reagan là Tổng thống mang thương tich do bị ám sát, phải vào bệnh viện . Con gái đến thăm, nói với ông :

-Khi nào về, Cha hãy ra lệnh tich thu tất cả vũ khí trong dân lại.

Đáp :

-Cái đó có pháp luật Nhà nước quy định. Cha là Tổng thống, nhưng cũng là một người dân, phải chấp hành luật lệ, không tùy tiện được.

***

Phóng viên người Mỹ phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên xô Khơ-rút –sốp:

-Đời sống người Liên xô thế nào ? (Lúc đó kinh tế LX còn nhiều khó khăn)

Đáp:

-Muốn biết, cứ nhìn vào mông những người phụ nữ Nga sẽ biết (phụ nữ Nga rất to béo)

***

Phóng viên người Pháp phỏng vấn cụ Hồ :

-Vì sao mà ông Giáp là Đại tướng ?

Đáp :

-Vì ông ấy đánh thắng Đại tướng Pháp !

***

Lính trường Lục quân Sơn Tây hỏi Thiếu tướng Chính ủy Lê Quang Hòa:

-Vì sao thủ trưởng không lĩnh lương ? :

Đáp:

-Vì lương bà Nhã (là vợ, thành ủy viên Hải Phòng) đã đủ chi tiêu cho hai vợ chồng rồi. Nước mình còn nghèo, nên tôi góp lương mình vào để tiết kiêm cho nhà nước.

***

Giáo sư Toán Lý Chosmky lừng danh của Mỹ và thế giới, rất nể trọng Giáo sư Tạ Quang Bửu :” Một con người thông minh khủng khiếp!”

Sinh viên Tổng hợp hỏi G/s Bửu :

-Thưa, thầy có những văn bằng gì ?

Ông cười, trả lời :

-Tôi không có bằng cấp gì, nhưng…có bằng Nhẩy đầm , bằng Bơi lội, Quyền anh, Hướng đạo, Đá bóng , Đua xe đạp…

***

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn sống ở Pháp, giảng dậy nhiều trường Đại học Châu Âu, và Băc Mỹ.

Phóng viên hỏi :

-Sao Giáo sư chỉ viết sách tiếng Việt, mà không viết tiếng nước ngoài ?

Đáp:

-Tôi viết sách cho đồng bào tôi đọc. Người nước ngoài muốn đọc thì học tiếng Việt. Nếu không, đến đây tôi giảng cho !

***

Những câu Hỏi đã mang lại những lời Đáp lý thú và tầm cao của trí tuệ.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Hỏi & đáp" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn