Nhật ký của anh tôi

Lương Thị Lưỡng

24/05/2023 09:42

Theo dõi trên

Sắp đến ngày 30/4. Ngày lễ trọng đại của Dân tộc Việt Nam. Trong niềm vui của ngày toàn thắng, tôi xin được trích một vài đoạn Nhật ký của anh rể tôi. Anh Vũ Hồng Điệp.Một CCB viết trong những tháng năm cống hiến tuổi trẻ sống và chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng Dân tộc.

19/8/71 Trận địa trên đồi thông,nghe gió thổi vi vu,hay tiếng của lòng mình...

4/11/71 Được nghỉ nửa ngày sáng nay lại cuốc xẻng chăn màn quần áo lên đường hành quân bộ 3km để đi làm trận địa mới. Chỗ ở là một hang đá . Cả Trung đội ở trong một cái hang ...

b1vh1abd1-1684895983.jpg
 

28/11/71 Các đơn vị sống trong rừng Trường Sơn nguồn sống chính là rau rừng mà chủ yếu là hoa chuối rừng và rau tàu bay. Nhưng rồi nguồn thực phẩm ấy cũng trở nên hiếm hoi, khó kiếm. Đi suốt dọc đường 20 thỉnh thoảng lại gặp vài cô TNXP đang hái rau tàu bay những bãi rau cũng hiếm cứ ngọn nào nhú ra là vặt cụt có khi hái cả lá non...

b2vh2adc2-1684896089.jpg

Hai ảnh trên do tác giả cung cấp.

 

2/11/71

khoảng 20h vượt trọng điểm. Ở xa nhìn chỉ thấy một khu đồi đỏ loét. Nhưng đến gần mới thấy cả một dãy rừng dài 3-4 km bị cày xới không còn lấy một cây xanh . Những cây cổ thụ bị bật gốc. Những mỏm núi đá bị bom tơi ra như vôi bột. Đứng trên đỉnh dốc cao nhất của trọng điểm nhìn toàn cảnh cả một vùng chi chít hố bom .Ai có thể đếm được bao nhiêu hố bom ở đây và bao nhiêu tấn bom đạn bọn địch ngày đêm thi nhau trút xuống.

... Ngày 24/1/72 trận địa Bản Quýt ở gần đường 4... Điện của tiểu đoàn thông báo địch đánh trúng vào khẩu đội 2c7 làm bay mất khẩu pháo và hy sinh 6 người . Chính trị viên Hệ đứng giữa trận địa kêu gọi trả thù cho đồng đội và đơn vị bạn.

Mình biết tin các tử sĩ để ở tiểu đội lái xe. Thế là mình chạy đến nơi các anh Tiên ,Trai, Thư,Trung, Việt,Quynh đã được tắm rửa và bọc vào vải liệm .

Vĩnh biệt các Anh.

Những người đồng chí đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.

... Ngày 25/5/72..

. Vào những phút cuối cùng của trận chiến đấu tình hình trở nên gay go ác liệt hơn. Đám cháy do bom bi tạo ra mỗi lúc một to và lan rộng khói đen cuồn cuộn lửa ào ào.Cả khu rừng trước mặt bị phát quang và cháy trụi, những đống đạn pháo đạn cối, lựu đạn, mìn chống tăng bị bén lửa nổ như ngô rang ...

Lúc này đã hơn một giờ chiều nắng như đổ lửa . Thương vong nhiều quá. Đưa thương binh về hậu cứ phải xuống một cái dốc dài thăm thẳm mấy trăm mét quả thật là khó khăn.

Suốt cả buổi chiều không biết mình đã cáng và cõng bao nhiêu chuyến thương binh. Mệt và đói...

Trong số thương binh có Bảng B trưởng b1 là nặng nhất bị dập phổi máu cứ trào ra miệng ...

26/5/72 19h30 Chiệc và Vinh cùng bộ phận tải thương trở về ...

23h mình vẫn chưa ngủ được đang cùng đại đội trưởng Lịch nói chuyện thì được tin báo Anh Bảng đã hy sinh...

Tội nghiệp, thương Anh Bảng vô cùng

Anh Nguyễn Văn Bảng quê ở Kim Anh,Kim Thành Hải Hưng sinh năm 1949 (bằng tuổi mình) nhập ngũ tháng 9/1968.

Giờ đây Bảng đã hy sinh nhưng Bảng không bao giờ mất đi trong lòng chiến sỹ đại đội 11 và sẽ sống mãi trong lòng tôi...

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Nhật ký của anh tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn