Ôi! Làng nghề

Lê Văn Sơn

04/03/2022 14:32

Theo dõi trên

Chất thải các làng nghề không được xử lý, cứ vô tư thải ra môi trường, nguồn nước mặt, nước ngầm ô nhiễm trầm trọng, chất thải rắn thải ra như núi mà phải nhiều trăm năm mới tiêu hủy được, với cách làm ăn xổi ở thì, chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, chính quyền thì thiếu hiểu biết hoặc làm ngơ thì môi trường bị hủy hoại chỉ là thời gian rất ngắn, hậu quả con người gánh chịu ngay trước mắt và lâu dài.

rac-thai4-1646379057.jpg
 

 

"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước"!

Trước đây khá lâu VTV1 phát phóng sự điều tra về ô nhiễm làng nghề tái chế Ắc quy chì ở Mỹ Hào - Hưng Yên, ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải chạy dài từ Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên - Hải Dương, các làng nghề tái chế phế liệu ở Bắc Ninh. Tối qua lại một làng nghề tái chế nhôm ở Bắc Ninh rác thải như núi, giàu có thế nào thì chưa biết nhưng hủy diệt môi trường thì thấy ngay, bày ra ngay trước mắt.

Một thời làng nghề rất được khuyến khích bằng các chính sách vĩ mô, (bây giờ một số vẫn còn) và nở như hoa mùa xuân, nhiều làng nghề giàu nhanh, nhất là nghề tái chế phế liệu. Có địa phương ở Hà Tĩnh chỉ với việc sang Lào mua phế liệu về mà cả làng toàn nhà lầu, xe hơi đời mới như phố trên núi. Làng nghề tái chế ắc quy chì ở MH - HY, tái chế phế liệu ở BN đều giàu lên rất nhanh.

Thế nhưng cùng với sự giàu có tốc hành đó là sự tàn phá môi trường trầm trọng và cũng rất nhanh tác động đến con người. Làng nghề tái chế ắc quy đã làm cho rất nhiều người, nhất là trẻ em nhiễm chì nguy hại, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe. Các làng nghề ở Bắc Ninh thì ô nhiễm môi trường đã hiển hiện trước mắt, các dòng kênh đổ nước vào phụ lưu của sông Hồng qua tỉnh này ô nhiễm nặng nề, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lâu dài đến cả vùng đồng bằng Bắc bộ.

Người xưa có câu: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" chẳng sai chút nào, mà thực tế đời cháu chắt… Còn khát hơn nữa!

Chất thải các làng nghề không được xử lý, cứ vô tư thải ra môi trường, nguồn nước mặt, nước ngầm ô nhiễm trầm trọng, chất thải rắn thải ra như núi mà phải nhiều trăm năm mới tiêu hủy được, với cách làm ăn xổi ở thì, chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, chính quyền thì thiếu hiểu biết hoặc làm ngơ thì môi trường bị hủy hoại chỉ là thời gian rất ngắn, hậu quả con người gánh chịu ngay trước mắt và lâu dài.

Hình ảnh những ruộng đồng trước đây là bờ xôi ruộng mật, nay thành bãi đổ chất thải tái chế nhôm như núi ở Bắc Ninh mà hình ảnh VTV1 đưa lên tối qua là minh chứng hiển hiện đó!

rac-thai3-1646379057.jpg
 
rac-thai5-1646379057.jpg
 
rac-thai2-1646379057.jpg
 
rac-thai-1646379056.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Ôi! Làng nghề" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn