Đại diện Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển trao giấy khen cho thanh đồng tham gia chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Đền Quan Giám Sát
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển nhấn mạnh: Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2016 – là loại hình sinh hoạt tâm linh đặc sắc, kết tinh những giá trị nhân văn sâu sắc, tôn vinh hình tượng người Mẹ tối linh, phản ánh khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc của Nhân dân. Việc tổ chức chương trình giao lưu là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản, tạo không gian kết nối, trao đổi giữa các nghệ nhân, thanh đồng, cung văn; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và thực hành đúng chuẩn mực tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại.
Trong khuôn khổ chương trình, đồng thầy Hoàng Thị Huế đã thực hiện nghi thức hầu khai mạc với giá hầu Quan Đệ Nhị Giám Sát, mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.
Nhằm bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, đúng quy định, Ban Tổ chức đề nghị các đoàn tham gia nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và quy định của địa phương; giữ gìn nền nếp, sự tôn nghiêm tại các cơ sở thờ tự, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bền vững giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đời sống xã hội hiện nay.
Trong chương trình giao lưu, đồng thầy Nguyễn Thị Lệ đã thực hiện nghi thức hầu giá Cô Bé Thượng Ngàn
Nói về giá trị lịch sử – văn hóa của địa điểm tổ chức, ông Hoàng Văn Nho – Trưởng Ban Quản lý đền Quan Giám Sát cho biết: tọa lạc trên vùng đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc, nơi giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc, đền Quan Giám Sát không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân địa phương mà còn là địa chỉ văn hóa tâm linh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng. Ngôi đền thờ Quan Lớn Đệ Nhị – một trong Ngũ vị Tôn quan trong tín ngưỡng Tứ Phủ từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần, nơi gửi gắm niềm tin, khát vọng về cuộc sống bình an, thuận hòa của người dân và du khách thập phương.
Theo ông Hoàng Văn Nho, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đền Quan Giám Sát luôn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của cư dân vùng biên. Không gian thờ tự tại đây vừa mang giá trị tín ngưỡng, vừa lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, phản ánh quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư địa phương. Các hoạt động lễ nghi được thực hành tại đền không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Lương Xuân Huy – Viện trưởng (bên trái) và bà Trần Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý trao tặng giấy khen cho Đồng thầy Lê Thị Thu Hiền
Trong những năm qua, công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích đền Quan Giám Sát luôn được các cấp, các ngành và cộng đồng quan tâm thực hiện. Ban Quản lý đền chú trọng gìn giữ cảnh quan, không gian thờ tự; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hành tín ngưỡng đúng chuẩn mực, phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo.
Nghệ nhân, đồng thầy Đỗ Văn Hùng (hiệu đồng Hưng Phú) – Thủ nhang bản điện An Phú Điện Linh Từ thực hiện nghi thức hầu giá Chầu Lục Cung Nương
Việc tổ chức Chương trình Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Quan Giám Sát không chỉ góp phần tôn vinh giá trị của di tích mà còn tạo điều kiện lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống xã hội hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy bền vững di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nghệ nhân, thanh đồng Trần Thị Kim Anh (hiệu đồng Huyền Nữ) – Thủ nhang bản điện Vạn Ngọc Thượng Cung, Điện Linh Từ thực hiện nghi lễ hầu đồng giá Vương Cô Đệ Nhị