TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Gần lắm Trường Sa - 41 năm đồng hành với lính đảo

Nghiên cứu

Gần lắm Trường Sa - 41 năm đồng hành với lính đảo

  • Trần Trung Hiếu
  • 15:48 14/03/2023

Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2023).

Trong nhiều thập niên qua, khi viết về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, về Trường Sa, Hoàng Sa có nhiều văn nghệ sĩ của Việt Nam đã gửi gắm nhiều cung bậc cảm xúc của mình qua nhiều tác phẩm xúc động.

Với tôi, một giáo viên Sử thì bài hát “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long là một trong những ca khúc hay nhất, xúc động nhất viết về Trường Sa. Rất nhiều năm qua, cứ mỗi dịp đến sự kiện Gạc Ma 14/3, tôi vẫn thường nghe đi, nghe lại bài hát này với những cảm xúc đan xen những sự day dứt khó tả. Một bài hát hay mà Hình Phước Long - người nhạc sĩ quê hương Khánh Hòa đã gửi gắm vào tác phẩm của mình nhiều thông điệp qua lời ca, nốt nhạc.

gan-lam-truong-sa-1-1678783305.jpgTác giả chụp tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma tại Cam Ranh - Khánh Hòa năm 2017.
 

Nhạc sĩ Hình Phước Long đã sáng tác hơn 400 tác phẩm, trong đó có 17 tác phẩm viết về Trường Sa như: “Gặp anh trên đảo Sinh Tồn”, “Vầng trăng nơi đảo xa”, “Tâm tình người lính Trường Sa”, “Tiếng hát đảo Sơn Ca” và “Gần lắm Trường Sa”. Điều đặc biệt của ca khúc này là viết về Trường Sa đầy cảm xúc da diết nhưng người nhạc sỹ lúc ấy vẫn chưa một lần được ra Trường Sa. Những hình ảnh như “cây phong ba”, “san hô”, “chim hải âu”, “sóng dồn, bão giật” ở đảo Trường Sa, người nhạc sĩ chưa ra Trường Sa để từng “mắt nhìn, tai nghe, tay nắm”, nhưng bằng sự linh cảm, sự rung động trái tim của người nhạc sĩ, ông đã để lại một tác phẩm để đời. Người ta có thể không nhớ ông đã sáng tác bao nhiêu ca khúc, nhưng chính “Gần lắm Trường Sa” đã làm nên tên tuổi của ông và “đóng đinh” trong trái tim những người lính hải quân 41 năm qua ngay từ khi nó ra đời.

Người ca sĩ đầu tiên có vinh dự được hát bài này là ca sĩ Anh Đào của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hòa). Từ đó đến nay, có nhiều ca sỹ hát rất thành công bài này như Long Nhật, Thanh Thúy, Khánh Hòa, Anh Thơ.... Dù mỗi ca sỹ đều có những thế mạnh, một chất giọng, một phong cách riêng khi thể hiện ca khúc này, nhưng họ đều hát như rút ruột, đong đầy cảm xúc nhẹ nhàng, tình cảm, sâu lắng, thiết tha mỗi khi được hát “Gần lắm Trường Sa”.

Sau này, rất nhiều chuyến ra thăm quần đảo Trường Sa của của các nghệ sỹ, “Gần lắm Trường Sa” luôn là một ca khúc được nhiều lính đảo đề nghị hát và các ca sĩ cất cao bản tình ca này giữa đại dương sóng gió cùng lính đảo. Trong các buổi giao lưu nghệ thuật, “Gần lắm Trường Sa” lại được hát lên với cảm xúc trào dâng, xao xuyến đến lạ lùng. Đó là tiếng hát từ những trái tim biết yêu thương bằng tất cả tình cảm, tấm lòng sẻ chia và trân trọng.

gan-lam-truong-sa-2-1678783384.jpg
 

Nếu như hiểu được bối cảnh ra đời ca khúc này sẽ phần nào lý giải được tại sao sau hơn 40 năm bài hát này ra đời, đến nay vẫn là một ca khúc có vị trí xứng đáng trong làm âm nhạc Việt Nam, có sự lay động đến trái tim của hàng triệu khán thính giả mỗi khi nghe bài hát này. Dù quần đảo Trường Sa ở xa đất liền nhưng mỗi khi nghe bài hát nay, chúng ta vẫn luôn cảm thấy “ Không xa đâu Trường Sa ơi” bởi sự kết nối tình cảm giữa đất liền với hải đảo, giữa người dân thành phố với những người lính đảo xa luôn ôm súng canh đảo với những đàn hảo âu chao nghiêng trên sóng vỗ.

Cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, tình hình đất nước ta khó khăn, thử thách bộn bề. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam vừa kết thúc thì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược lại bắt đầu. Ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc liên tục có nhiều hành động khiêu khích, xâm phạm chủ quyền biển đảo. Bảo vệ Tổ quốc trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và thiêng liêng của mỗi người lính. Rất nhiều người lính đảo phải xa gia đình, quê hương, vợ con và luôn thỏa nỗi nhớ mong những cánh thư của những người thân yêu từ đất liền, giữa nơi hậu phương ra nơi tiền tuyến, từ nơi đảo xa về với quê nhà.

“Mỗi cánh thư về từ đảo xa

Anh thường nói rằng, Trường Sa xa lắm xa xôi”.

Bài hát này được Hình Phước Long sáng tác năm 1982, thời thế hệ học trò phổ thông chúng tôi được nghe qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam từ những chiếc loa công cộng. Nghe nhiều thấy hay và dễ thuộc ca từ, nhưng để hiểu sâu sắc bối cảnh và nội dung thì chỉ khi chúng tôi vào học đại học. Sau khi sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực gây ra vụ thảm sát Gạc Ma 14/3/1988 và chiếm đóng trái phép hòn đảo này thuộc quần đảo Trường Sa, bài hát này càng trở nên nổi tiếng hơn, được hát nhiều hơn.

Cứ mỗi lần Biển Đông dậy sóng bởi những âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo thì giai điệu quen thuộc của bài hát này lại được ngân lên, vang xa như nhắc nhở chúng ta luôn hướng về nơi ấy, nơi hải đảo xa xôi đang có những người lính đảo ngày đêm không quản ngại “sóng dồn, bão giật” để giữ vững niềm tin, cầm chắc tay súng ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

gan-lam-tuong-sa-3-1678783422.jpg
 

Với giai điệu du dương, da diết bởi ca từ giản dị, gần gũi, giàu hình ảnh, “Gần lắm Trường Sa” không chỉ trở thành một biểu tượng của người lính đảo mà còn là một “nhịp cầu” kết nối và chuyển tải tình yêu quê hương đất nước, của đất mẹ yêu thương luôn hướng về đảo xa...”. Bài hát không chỉ thay lời một người con gái gửi lòng thương nhớ với người yêu là một người lính đảo, mà rộng lớn hơn, cao cả hơn là cả một hậu phương lớn ở phương xa đang ngày đêm hướng về nơi biển xa. Với những người lính đảo xa nhà đều như thấy có hình dáng của mình, bạn bè mình khi nghe bài hát này và họ luôn yêu, luôn hát say mê bài hát này. Bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn, bao nhiêu hiểm nguy luôn rình rập  của những người lính đảo dường như được sẻ chia, bù đắp bằng những ca từ, giai điệu mềm mại, mượt mà, sâu lắng và rất đỗi chân tình từ một người con gái: “Anh ơi có nghe lời người từ phố biển. Khi ngọn triều dâng cao, khi cánh hải âu về, khi nắng sang mùa nơi ghềnh trúc san hô. Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng”.

41 năm qua, “Gần lắm Trường Sa” đã đồng hành với dân tộc, với những người lính đảo và nó đã trở nên quen thuộc, vẹn nguyên cảm xúc, đầy ắp ân tình. Bài hát thân thương đến nỗi nhiều bạn trẻ đã cài đặt làm nhạc chuông điện thoại như một khẩu hiệu hành động của khối óc, là mệnh lệnh hành động của con tim luôn hướng về Trường Sa, bởi đó là Tổ quốc. Dù rất nhiều người, trong đó có tôi chưa một lần được ra Trường Sa mỗi khi nghe bài hát này đều có thể cảm nhận rõ ràng hình hài, vóc dáng của Tổ quốc qua hình ảnh của những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Và cứ mỗi lần bài hát này được naagn lên, trái tim của người nghe cảm thấy như “Tổ quốc đang gọi tên mình” bởi vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc ấy tuy xa nhưng lại không xa, rất gần, gần lắm Trường Sa ơi “Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên em”. Với người lính hải quân Việt Nam thì những tình khúc về biển đảo quê hương bao giờ cũng có sức cuốn hút đến kỳ lạ và “Gần lắm Trường Sa” đã trở thành bài ca truyền thống, bản tình ca của người lính đảo.Dù nghìn trùng xa cách, nhưng mỗi khi bài hát được ngân lên trong bất cứ không gian, thời điểm nào, ta vẫn thấy rằng gần lắm Trường Sa.

Phần thưởng xứng đáng cho tác phẩm “Gần lắm Trường Sa” và một số ca khúc viết về Trường Sa của nhạc sỹ là năm 2012, ông đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có những thành tích xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những cống hiến về âm nhạc.

gan-lam-truong-sa-4-1678783538.jpgSự kiện Gạc Ma dã diễn ra cách đây 35 năm
 

Là một giáo viên Sử, tôi luôn có một ước ao, khát khao được 1 lần ra Trường Sa khi có cơ hội. Tôi đã từng dạy cho các thế hệ học trò của mình về vai trò chủ quyền biên giới, hải đảo, về những trang sử bi thương của “Hải chiến Hoàng Sa” (1974), “Thảm sát Gạc Ma” (1988), về sự phẫn nộ của người dân khi Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 (2014) vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, về tầm quan trọng của vùng đất, vùng trời, vùng biển trong suốt chiều dài lịch sử của Tổ quốc thân yêu.

Tháng 7 năm 2017, tôi đã từng đến thăm viếng Đài tưởng niệm Gạc Ma ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Tôi đã lặng im với đôi mắt đẫm lệ, đỏ ngầu khi đứng bên Đài tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 14/3/1988, nhìn ra phía rất xa là quần đảo Trường Sa và nghe qua loa phóng thanh bài hát “Gần lắm Trường Sa”.

Dẫu Trường Sa rất xa nhưng tôi vẫn thấy rất gần khi nghe đi nghe lại “Gần lắm Trường Sa” và mong một lần được ra Trường Sa để thấy “Tổ quốc nhìn từ biển” luôn nghĩa tình và thiêng liêng, để dạy cho các thế hệ học trò của mình thuyết phục hơn về Trường Sa từ cảm hứng của một người được đến Trường Sa.

Gạc Ma Trường Sa Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam Cam Ranh Gần lắm Trường Sa Nhạc sĩ Hình Phước Long
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên Văn hóa - Xã hội
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên

Những pha cứu bóng lăn xả, cú bật cao trên lưới, tiếng reo hò từ khán đài và niềm vui...

Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 Văn hóa - Xã hội
Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Những pha tranh bóng quyết liệt, bước chạy đầy quyết tâm và niềm vui vỡ òa sau tiếng còi mãn...

Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Mới cập nhật
An Giang: Không để thừa, thiếu giáo viên cục bộ

An Giang: Không để thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Ngày 15/9, tại phường Rạch Giá, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức họp báo sau khai giảng đánh giá thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 102 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

3 giờ trước Thời cuộc

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tạo video clip về ẩm thực

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tạo video clip về ẩm thực

Ngày 15/9, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã công bố và phát động cuộc thi sáng tạo video clip “TP. Hồ Chí Minh - Chạm vị ẩm thực, kể chuyện muôn phương”.

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Phú Thọ: Nâng cấp thành Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc

Phú Thọ: Nâng cấp thành Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc

Mới đây, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc thành Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc. Việc thành lập Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc là bước kiện toàn quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo nền tảng để bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

6 giờ trước Thời cuộc

Đặng Nguyên Cẩn – Từ bậc Phó bảng đến thắp lửa Duy tân

Đặng Nguyên Cẩn – Từ bậc Phó bảng đến thắp lửa Duy tân

Cuộc đời Đặng Nguyên Cẩn là cuộc đời của một nhà nho đứng giữa hai thời đại. Ông bước ra từ khoa cử truyền thống nhưng không để danh vị trói buộc mình. Ông từng làm quan nhưng không lấy quan trường làm nơi an thân. Ông hiểu giá trị của đạo học cũ, đồng thời can đảm nhìn thấy những giới hạn của nó. Từ đó, ông tìm đến tân thư, giáo dục mới, thực nghiệp và việc tổ chức lực lượng cứu nước.

8 giờ trước Nghiên cứu

Đua bò Chùa Rô 2026: Phân bón Cà Mau đồng hành cùng văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer

Đua bò Chùa Rô 2026: Phân bón Cà Mau đồng hành cùng văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer

   32 đôi bò đã tạo nên những màn tranh tài sôi nổi trên đường đua thửa ruộng lầy,  Hội đua bò Chùa Rô 2026 – Tranh Cúp Phân Bón Cà Mau, trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân và du khách, trong mùa lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, ngày 13/9. 

8 giờ trước Phát triển bền vững

Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển góp ý hoàn thiện đề tài về dấu tích mộ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển góp ý hoàn thiện đề tài về dấu tích mộ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Ngày 15/9/2026, tại văn phòng làm việc của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, phòng 1106, tòa A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Hội đồng khoa học của Viện tổ chức họp đánh giá, góp ý hoàn thiện đề tài “Nghiên cứu dấu tích mộ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ ba ngôi mộ cổ tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng: Tiếp cận từ văn hóa di sản và biểu tượng học”.

9 giờ trước Thời cuộc

Phú Thọ: Nhiều điểm sáng trong tăng trưởng, thu hút đầu tư

Phú Thọ: Nhiều điểm sáng trong tăng trưởng, thu hút đầu tư

Ngày 15/9/2026, tại hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2026 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức, các đại biểu tập trung thông tin về tình hình KT - XH 8 tháng đầu năm; kết quả cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền quý IV.

9 giờ trước Thời cuộc

Quảng Trị: Học sinh vùng ngập lụt trở lại trường sau mưa lũ

Quảng Trị: Học sinh vùng ngập lụt trở lại trường sau mưa lũ

Sau những ngày nghỉ học, sáng nay (15/9), học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường học. Các trường học khẩn trương dọn bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh phòng học, sân trường, bảo đảm việc dạy và học trở lại bình thường.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Dấu ấn cuộc đời - Phần 1

Dấu ấn cuộc đời - Phần 1

Tập võ thuật , anh xuống tấn và cho bốn tiểu đội trưởng đứng xung quanh đấm đá thoải mái , trong khi anh chỉ đưa mình chắn đỡ mà không cần đánh trả ... Khi đủ thời gian ...anh tung người nhảy lên tung một đòn đá quay bàn đèn để buộc các tiểu đội trưởng phải hạ tấn rạp xuống né tránh và chạy tung ra mọi phía ! Chỉ cần bật một cái , anh phi thân ở tư thế ngồi xổm chặt bằng một chân làm một tiểu đội trưởng không thể kịp chạy ngã sấp tại chỗ ( tất nhiên cái ngã của một tiểu đội trưởng đặc công)...

10 giờ trước Nghiên cứu

Hồ sơ 97/2026: Từ một cuốn sổ tay CDEC đến chân dung người quay phim chiến trường Đỗ Trọng Hội

Hồ sơ 97/2026: Từ một cuốn sổ tay CDEC đến chân dung người quay phim chiến trường Đỗ Trọng Hội

Việc tìm thấy gia đình cựu chiến binh Đỗ Trọng Hội là một kết quả đáng trân trọng của Dự án TTU-VWAI. Từ một mã số lưu trữ khô khan, bằng sự kiên trì của các nhà nghiên cứu và sức lan tỏa của cộng đồng, chủ nhân quyển sổ đã được xác định với tên tuổi, quê quán, gia đình và cả một hành trình cống hiến. Mã số CDEC F034600961331 vì thế không còn chỉ là ký hiệu của một hồ sơ. Phía sau mã số ấy là cuộc đời của một người con phố Hàng Bạc, một thầy giáo văn hóa trong quân đội, một người quay phim chiến trường, một đạo diễn điện ảnh quân đội và một nhân chứng của chiến trường Rừng Sác.

11 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO