Chuyện ba người

Thanh Mai Doan

20/01/2022 08:38

Theo dõi trên

Chuyện xảy ra vào thời những năm 1990-1995

Chuyện ngôn tình đặc biệt :

Mời bạn đọc, để tâm bỏ ra 5 --10 phút để đọc,

Nhưng tôi phải suy nghĩ mấy tháng rồi, nay mới cố dành thời gian thức khuya để viết lại :

Lúc ấy cháu gái lớn của chị tầm 7 tuổi, cháu trai bé chừng 5 tuổi, cả hai con đều xinh xắn trắng trẻo và rất ngoan..

.((....nhân dịp đầu năm mới, xin viết một câu chuyện ngôn tình đặc biệt và sự thực,

" Tặng các anh tuổi "Nhâm Dần "

chuylq1-1642692389.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

Đồng thời thân tặng tất cả các anh bộ đội có phẩm chất cao đẹp, biết coi trọng tình Nghĩa,

.....sống có trách nhiệm và lương tâm :))

(xứng danh các anh bộ đội cụ Hồ!) " ......... ......... .......

Ngược dòng thời gian trở về trước :

Hai vợ chồng chị Hoà sống với nhau cũng tốt, binh thường như bao nhà khác...

Anh Hùng sinh năm 1962.chị Hoà sinh năm 1959 .(chị hơn anh 3 tuổi)

chlq2-1642692641.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

Hai anh chị đều đi Bộ Đội đóng quân cùng đơn vị (chị Hoà ở xã trên , anh Hùng cùng xã và cùng thôn tác giả)

Hồi đó giia đình anh Hùng thuộc diện khá giả,

Bố anh là bí thư chi bộ Đảng ,mẹ anh là hội trưởng hội phụ nữ của Xã,

Trong thời gian còn ở Quân Ngũ, anh Hùng bị một trận ốm, sốt rét .nằm li bì ,ốm mê man..

Chị Hòa đã tận tình chăm sóc, cho anh ăn uống thuốc thang, tử tế và giặt giũ quần áo giúp Anh..

(phải nói là chị rất có tình cảm và muốn yêu anh.) chị chăm sóc cho anh như một người mẹ, người vợ hiền...

Anh Hùng cao ráo, trắng trẻo, đầu tóc lúc nào cũng phải mượt, cắt tóc gọn, lại rẽ ngôi lệch, lại còn núm đồng tiền giữa má ,nhìn giống như Nghệ Sĩ, chứ chẳng ai bảo là Bộ Đội sương gió phong trần..?

clq3-1642692885.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

Còn chị Hoà thì xấu gái, da đen, người thì gầy gò, (hồi đó họ cứ bảo là đét đẹt như cá rô đực)

Nhưng bù lại :chị được tính nết chăm chỉ và thật thà ,hiền lành.. .

Sau trận ốm đó, anh Hùng khỏe mạnh lại, có phần biết ơn chị ... và anh cũng suy nghĩ...

Khi hai người được ra quân, anh dẫn chị về nhà, giới thiệu với gia đình và xin thầy mẹ cho phép cưới chị đàng hoàng..

Nhưng trong lòng anh lấy chị vì nghĩa, vì mang ơn ...chứ không có xuất phát từ tình yêu..

Nhưng lương tâm anh day dứt, vì tình nghĩa làm người...

Những khi ốm đau, hoạn nạn, hiếm khi gặp được người "Tri Kỷ tâm giao"

Anh chỉ âm thầm một mình, không thổ lộ với ai cả....

Về hình thức thì hai người như (trời với vực..)

Gia đình và họ hàng không ưng chị lắm ..?

Anh nói :

--. Nếu không có "cô ấy" thì con đâu có sống được đến giờ, và về mà thăm được thầy mẹ?

Gia đình hiểu được và đã lo tổ chức Đám Cưới hoành tráng cho anh, theo nghi thức đời sống mới..

anh chi vẫn sống với nhau vui vẻ bình thường... Và có một gái một trai, ngoan ngoãn, ai cũng mến...

chlq5-1642693027.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

Cho đến khi gặp chị Trang cũng sinh năm 1959 bằng tuổi chị Hoà

Chị Trang thấp hơn chị Hoà nhưng người tròn lăn, da trắng, ngoài 30 rồi, vẫn cao số ,kén chọn, chưa lấy ai,

Chị ở xóm trên, bố chị cũng là bí thư chi bộ xã,

Chị phụ trách thiếu niên trong thôn, nhờ bố chị nâng đỡ cũng kết nạp chị vào Đảng rồi.

Chị mua được quán nho nhỏ ,làm máy khâu..

Và bán kèm vài thứ hàng nông sản vặt vãnh

Ở mặt đường trục chính, gần trung tâm UBND xã..

Thường ngày.. Vợ chồng anh Hùng đi làm đồng về qua, là thường thường...

ghé vào quán mua rau, đậu phụ.. Hoặc quả trứng...

Không hiểu sao, mà dần dần, chị Hoà có cảm tình đặc biệt với chị Trang như là thứ tình cảm khác giới ấy, chứ không như hai người phụ nữ với nhau?

Nếu một ngày mà không nhìn thấy chị Trang

Thì chị Hoà như người mất hồn, nhớ nhung, không chịu được...?

Rồi một ngày, chị phải đến quán 2-3 lần,

(lúc này anh chị đã mua đất chuyển ra mặt đường cùng trục đường, cách chị Trang vài nhà, bên đường đối diện, có đào ao để lấy đắt đổ nền, xây nhà,, sân vườn .)

chị Hoà mời chị Trang về nhà, cho tắm giặt nhờ,vì chị ấy chưa làm được công trình phu . Chị gop gạo nấu cơm chung, cả ba người đều vui vẻ..

Ban đầu thì còn nói trêu đùa nhau..

Thôi bạn cứ bán hàng ở quán, rồi về đây ăn cơm chung và ngủ ở đây cũng được, cho vui..?

Chị Trang thì tất nhiên cũng có cảm tình, thích Anh . Hùng rồi, còn anh thì là đàn ông, chứ có phải gỗ đá đâu?

Chị Trang thi chưa chồng, trông lại ngon hơn chị Hoà lại có vốn liếng, biết buôn bán ra tiền, nói năng ngoại giao các thứ đều hơn chị Hoà

Đặc biệt, hai người phụ nữ lại quý mến nhau, chứ không ghen tuông gì..

lửa gần rơm...

chi Trang và anh Hùng thì :

"Tinh trong như đã, mặt ngoài còn e? "

Chị Hoà vui vẻ vun vén vào, đồng thời đích thân nói chuyện với bố mẹ chồng bằng lòng đứng ra hỏi, cưới chị Trang cho chồng làm hai..

Ba người ăn ở với nhau hoà thuận, yên ổn, đi đâu, làm gi cũng có cả ba..?

Có nhiều lần đi vơ cỏ lúa ở đồng xa, hai chị nằm cơm mang theo ăn trưa, hai người còn ôm vai, dắt tay nhau như hai chị em ruột và hai người bạn thân.. Bà Con dân làng, ai cũng vừa mừng vui, vừa thấy lạ cho cái chuyện tình của ba người..?

Chị Trang ngủ ở quán hàng, mở mang bán nhiều mặt hàng hơn, chị Hoà ở nhà riêng,

Tiền chi phí đóng học cho hai con là hàng tháng chị Trang đưa tiền bù phụ cho chị hết,

Anh Hùng ở quán, phụ giúp bán hàng cho vợ hai..

Cuối tuần, cứ chủ nhật lại về ngủ với vợ cả,

Thứ ba lại ra quán ở với chị hai,

Cứ đều đặn như thế..

Thật là hiếm có trên cuộc sống thời hiện đại này, phải không các bạn?

Nhưng :

" một chum, hai gáo, khéo lựa, có va không..? "

T. M. D

H. N đêm khuya : 17/1/2022

Nhớ Ai, ngô trúc Nàng ra đón

Tri kỉ trên đời , dễ mấy Ai..?

Theo Chuyện Làng Quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện ba người" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn