Để cho một lời hẹn

Chu Loan

25/05/2023 08:07

Theo dõi trên

Nhớ em nhiều
Ở nơi em có hiểu
Bình minh lên có bao điều muốn hỏi
Nhớ em nhiều mà sao em không nói
Ánh mắt đắm đuối câu hát vút lên trói chặt tâm hồn
Hôn lên nhé mái tóc mềm lạc lối
Hoàng hôn say uống từng giọt ngất ngây
Bờ môi hồng ngọt dòng thương nhớ
Nhớ em nhiều dáng chiều vu vơ...
Ở nơi đó em có nhớ
Có ánh mắt ngây thơ trộm nhìn
Có tiếc nuối chơi vơi nghẹn lòng
Dòng sông biếc
Chiếc lá trôi
Cây cầu ngang lối
Em bước đi
Lòng uỷ mị
Bóng dáng ấy thôi em ...và bóng dáng mỏng manh
Em bước đi lạc bờ suy nghĩ
Lời thì thầm một nỗi riêng ai...
Em nghĩ gì mà khắc khoải... cho hôm nay
Em nghĩ gì cho nhức nhối ngày mai
Hai tâm hồn ở hai nơi
Nhớ em nhiều lòng mãi chơi vơi
Cho tím biếc bầu trời nơi em đến
Để cho tôi...một lời hẹn em ơi!!!

(Nhà Báo Chu Loan, sáng tác ngày 23/5/2023)

Bạn đang đọc bài viết "Để cho một lời hẹn" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn