Em họ

Đình Thanh

13/08/2023 12:11

Theo dõi trên

Cô em họ (bên vợ) nhờ chăm chỉ tập thể dục hàng ngày, ăn uống theo chế độ, nên hình thể của cô ta thuộc vào hàng đẹp.

minh-hoa-1691903457.jpg
Ảnh minh họa

Mặc dù bước sang tuổi trung niên, cô cao 1,62 m, nhưng cô vẫn giữ được số đo 3 vòng lý tưởng (92, 68, 94).

Thường thường sáng sớm hàng ngày, cô hay bận sooc trắng, áo thun đen ôm sát và hở rốn, ra công viện gần nhà đi bộ, chạy, nhẩy, hít thở không khí trong lành.

Với chiều cao và 3 vòng như vậy, hàng ngày cô không tránh khỏi những ánh nhìn thèm khát của cánh đàn ông cũng tập thể dục ở công viên.

Cô kể, sáng sớm hôm đó, công viên ít người, cô đi bộ tới đoạn vắng vẻ và bị một thanh niên biến thái ôm choàng từ phía sau.

Với phong độ của dân thể thao, lại "có nghề", cô bình tĩnh xử lý tình huống như thầy cô đã từng dạy:

"Chùng người xuống, gồng hai tay đưa lên, đồng thời xoay người, luồn chân trái ra sau chân phải của đối phương với thế "Trung bình tấn", ngay lập tức, dùng cùi chỏ tay trái thúc vào ức của đối thủ".

Thằng biến thái bị phản đòn nhanh quá, ngã ngửa ra đằng sau. Thế là cô em cũng nhanh chân "Ù té quyền".

Chuyện Quê

Bạn đang đọc bài viết "Em họ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn