Ngày này năm 1968: Tổng tiến công nổi dây xuân mậu thân toàn miền nam

Hoài Hương

31/01/2022 09:38

Theo dõi trên

Một nén nhang một bông hồng đỏ tưởng nhớ các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định và các chiến sĩ Giải phóng quân.

Đúng 2 giờ rạng sáng ngày 31.1.1968 (mùng 2 Tết), lực lượng đặc công và biệt động Sài Gòn dưới sự chỉ huy của ông Tư Chu- Nguyễn Đức Hùng, Phó Tư lệnh Phân khu 6, Tư lệnh Biệt động Sài Gòn, ông Tư Cang- Nguyễn Văn Tào, Chính ủy Lữ 316 Đặc công Biệt động Miền B2, cụm trưởng tình báo chiến lược H63, đã đồng lọat nổ súng tấn công một số cơ quan đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, các mục tiêu khó tin nhất, bởi đây là những nơi được xem là “bất khả xâm phạm”:

tet-mau-than-noi-day-1643594937.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Đội biệt động số 11 gồm 17 chiến sĩ do Ngô Thành Vân (Ba Đen), Phan Văn Sửu (Bảy Truyền) chỉ huy tấn công chiếm đánh Tòa Đại sứ Mỹ;

Đội biệt động số 4 gồm 12 chiến sĩ do Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng) , cụm trưởng cụm biệt động số 3,4,5 chỉ huy đánh chiếm Đài phát thanh Sài Gòn; Cụm biệt động 6,7,9 gồm 27 chiến sĩ do Đỗ Tấn Phong chỉ huy tấn công vào khu vực cổng số 3 Bộ Tổng Tham mưu;

Tại Dinh Độc Lập, đội biệt động số 3 gồm 15 chiến sĩ do Ba Thanh chỉ huy cải trang tạo thế hợp pháp, chia 3 tổ, dùng xe hơi tiếp cận mục tiêu, sau 30 phút chiến đấu có thêm 200 sinh viên Thành Đòan tới ứng tiếp chiến đấu; Các đội biệt động số 7, số 8 phối hợp với C5 và D320 bộ binh tiến đánh Nhà Bè, Bưng Vĩnh Lộc;

Đội biệt động số 40 tiến công Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn; Tiểu đòan Đặc công 12 tập kích phía nam sân bay Tân Sơn Nhất…

Cũng đêm 31-1-1968 ( mùng 2 Tết), ở khu vực ngọai thành Sài Gòn, đội biệt động số 1 phối hợp với D101 đánh tổng kho Hạnh Thông Tây, căn cứ Bộ Tư lệnh pháo binh Cổ Loa, Nỏ Thần, Bộ Tư lệnh Thiết giáp Phù Đổng. Các đội biệt động số 7, số 8 phối hợp với C5 và D320 bộ binh tiến đánh Nhà Bè, Bưng Vĩnh Lộc. Đòan 10 đặc công Rừng Sát đánh các kho Nhà Bè, Thành Tuy Hạ…

Các hãng truyền thông của Mỹ và phương Tây ngày ấy cũng đưa tin thuộc “Head lines”- Tin hàng đầu. Sớm nhất là 7h20 ngày 31.1.1968, hãng tin Mỹ AP đưa tin nhanh do ký giả Peter Arnett từ Sài Gòn điện về New York: “Việt Cộng đã chiếm lĩnh bên trong tòa Đại sứ”, gây choáng váng cho Lầu Năm Góc và nhân dân Mỹ.

Tờ Le Figaro (Pháp) ngày 2.2.1968 bình luận: “Cuộc tiến công lừng danh của Việt Cộng cho ta thấy trước hết cái tài tình của những người chỉ huy trong việc hướng dẫn cuộc chiến tranh vừa quân sự, vừa chính trị này… Họ làm cho chính phủ Sài Gòn và quân đội của chính phủ này trở thành một trò cười...".

Nhà báo Dave Richard Palmer (tờ Tếng kèn gọi quân) nhận xét: "Nhiệm vụ của họ là xông vào sứ quán Mỹ. Làm được gì ở bên trong sứ quán không quan trọng, mà mục đích là phải xông vào được nơi đó đánh một đòn tượng trưng cho toàn bộ cuộc tiến công… Họ đã thành công hết sức to lớn”.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Ngày này năm 1968: Tổng tiến công nổi dây xuân mậu thân toàn miền nam" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Lê Quang Dần

Lê Quang Dần

12:05 31/01/2022

Không thấy nguồn tư liệu nào nói về số phận Ba Đen chỉ huy đánh Sứ quán Mỹ năm Mậu Thân 1968, là người duy nhất bị trọng thương và bị địch bắt sau này ra sao? Chắc là có vấn đề gì mà không được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang...