Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí CM Việt Nam (21/6): Về một Nhà báo, lãnh đạo đầy tâm huyết với VTV

Đào Hùng

09/06/2023 09:51

Theo dõi trên

Ở chương trình truyền hình trực tiếp tối 30 tết 2022, trong số khách mời tôi đã gặp lại ông Phạm Khắc Lãm, nguyên Tổng giám đốc kiêm Tổng Biên tập Đài Truyền hình Trung ương, nay là Truyền hình VN,là thủ trưởng cũ của tôi.

 Điều đáng nói ở đây,ông là vị thủ trưởng của một trong 4 cơ quan báo chí ngang bộ nhưng  không kênh kiệu, không vòng vo, rất thẳng tính và hóm hỉnh khi nói chuyện với cả cấp trên hay cấp dưới...

    Ông sinh ngày 1/11/1930, ông là con trai cụ Phạm Khắc Hòe nguyên là Đổng lý Văn phòng vua Bảo Đại. Cụ Hòe người có công khuyên Bảo Đại thoái vị, rồi cụ ra  làm thư kí cho Cụ Hồ. 

b1-img-1686272581317-1-1686278534.jpg
 

Năm 1993,ông Lãm tham gia nhóm làm phim tài liệu dài 5 tập " Người con của núi rừng Tây Nguyên" - Biên kịch &.đạo diễn Đào Hùng (ngoài cùng bên phải), Quay phim Ngọc Hiếu (thứ hai từ phải sang) & Thới Xuân Nga , kĩ thuật hình ảnh Văn Dung-bộ phim đã nhận được giải đặc biệt trong liên hoan phim quốc tế tại Nga..

 

     Năm 1959, ông tốt nghiệp đại học báo chí ở Bắc Kinh rồi về nước làm báo và quản lý báo chí. Ông được phân công làm TGĐ VTV  trong những năm đất nước khó khăn nhất, cả nước đang chuyển sang kinh tế thị trường... 

    Ông là vị lãnh đạo luôn chịu khó học hỏi ... Ông thường nói: Tớ học báo viết, nên không hiểu gì tới báo hình, tới có gì không hiểu các cậu "dạy" tớ... Ông khiêm tốn vậy thôi chứ ông nắm bắt rất nhanh, thấy gì đúng và hợp lý là ông... quyết liền...

b2-screenshot-20230609-080251-facebook-1686278722.jpg

Ông Phạm Khắc Lãm (ngoài cùng bên phải) với tổ hưu VTV vui vẻ.

      Ông có công lớn về thay đổi mô hình phát sóng của Đài và mở ra nhiều tiết mục mới. Đặc biệt ông đã mạnh dạn chia tách VTV thành nhiều VTV chuyên đối tượng như VTV1 cho chính luận,VTV2 cho Khoa giáo, VTV3 cho vui chơi giải trí , VTV4 cho người Việt ở nước ngoài, VTV5 cho đồng bào miền núi, VTV6 cho thanh thiếu niên... đẩy mạnh quảng cáo, mang nguồn thu cho Đài cả trăm tỷ mỗi tháng...

    Ông là vị quan giỏi nghề và sát việc, luôn gần gũi và quan tâm tới người lao động...Ông sẵn sàng sà vào quán bia hơi cùng cánh phóng viên bọn tôi... Ông có nhiều chuyến đi chỉ đạo trực tiếp từng đề tài quan trọng, mà lịch sử Truyền hình chưa ai làm được .  Ông còn là một vị quan liêm khiết, giờ ông vẫn đang sống tại một căn nhà nhỏ do bố mẹ để lại tại phố Tràng Thi cùng với em gái ông là đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân, tiến sĩ Nghệ thuật học Phạm Thị Thành...

     Đóng góp của ông không chỉ cho VTV mà mô hình các chương trình đang được các  đài cả nước áp dụng.

     Ông thường nói CÔNG DANH NHƯ PHÙ VÂN... và ông sống cũng đúng như vậy...

    Hôm gặp ông trong chương trình giao thừa thấy ông vẫn minh mẫn, giọng sang sảng... Tôi chợt nghĩ : giá ông còn làm TGĐ đến giờ, chắc chắn VTV sẽ tiến xa hơn...( xin lỗi các bạn lãnh đạo VTV đương nhiệm).

     Chúc ông luôn vui khỏe, hạnh phúc bên người thân.

     Xin được tới thăm ông vào một ngày gần đây biếu ông củ nhân sâm chính hiệu do tôi mang được từ Triều Tiên, mong ông "Bách niên giai lão" để hưởng phúc con cháu...

    ( P/s : một bất ngờ chắc trong VTV cũng rất ít người biết  dù là thủ trưởng một cơ quan ngang bộ nhưng ông Phạm Khắc Lãm ... chưa là đảng viên đảng CSVN)

  Đ.H