Nhớ một thời tuổi xuân

Đang Tran

27/12/2021 12:26

Theo dõi trên

Bài thơ "Nhớ một thời tuổi xuân" tác giả Đang Tran

tuoi-xuan-1640582788.jpg

Nhớ một thời tuổi xuân

Kính tặng những người phụ nữ đã dâng trọn tuổi Xuân cho đất nước trên những nẻo đường Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ, cứu nước oai hùng của dân tộc

Tuổi Xuân ở những cánh rừng

Tuổi Xuân đã trọn trên cung đường này

Tuổi Xuân đạn xé, bom cày

Tuổi Xuân nước mắt vẫn say chiến hào!...

Cành phong lan tím đẹp sao

Đung đưa cánh võng hoa vào mắt em

Xa nhà nỗi nhớ sâu thêm

Tiếng ru của Mẹ êm êm tuổi hồng

Mẹ rằng:" Sao chẳng lấy chồng?"

Khúc kha khúc khích:" Lấy chồng làm chi?

Lấy chồng cho chóng già đi!

Hết thời làm lính là khi lấy chồng!"

Chia tay Mẹ, nước mắt ròng

Thương Mẹ muốn có cháu bồng làm sao!

Bây giờ ở giữa chiến hào

Bao mong cùng nhớ gửi vào phong thư!

Ngày xanh bom đạn từng giờ

Con trai càng hiếm...chỉ mơ thôi mà!

Thoáng buồn...nghĩ tới ngày xa

Khi về...trăng cũng đã già...còn đâu?

Khi về ai đợi bên cầu

Một mình một bóng nỗi sầu đầy vơi!

Tuổi Xuân cứ thế dần trôi

Thương người dâng trọn một đời vì dân!

Bây giờ mái tóc trắng ngần

Bến không chồng...tưởng ngày Xuân mãi còn?

Bao năm vì nước, vì non

Nhớ thương, trân trọng lòng son sáng ngời!

 

Theo Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Nhớ một thời tuổi xuân" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn