Thời của Mẹ

Bùi Văn Phong

09/03/2022 05:55

Theo dõi trên

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu thơ của tác giả Bùi Văn Phong “Thời của Mẹ”

 

THỜI CỦA MẸ

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Mùng 8 tháng 3

Thuở ấu thơ thường chăn trâu cắt cỏ

Tuổi trưởng thành ở đợ làm dâu

Sinh hoạt thường ngày ngồi dưới ăn sau

Suốt bốn mùa áo nâu váy đụp

Lấy chồng về ở căn nhà lụp sụp

Chiếc giường tre ọp ẹp tiếng kêu

Cưới về rồi mà vẫn chẳng dám “yêu”

Chờ cả tháng mới “làm lành”… xấu hổ!

Ai cũng bảo lấy chồng như “đeo gông vào cổ”

Phận gái má hồng được bình đẳng gì đâu

Vụ cấy cày ruộng trũng đồng sâu

Càng vất vả khi bụng mang dạ chửa

Dậy sớm thức khuya khi con còn ẵm ngửa

Càng khổ tâm khi tắt lửa tối đèn

Mùa Đông dài cái lạnh thâu đêm

Trải đệm rơm, đắp chăn bằng vải mỏng

Tháng sáu ra đồng bàn chân rát bỏng

Cặm cụi gieo trồng, nắng lửa cháy lưng

Mỗi vu gặt về được bát cơm bưng

Ba bát mồ hôi nhỏ từng gốc rạ

Sống trọn đời không biết miếng ngon vật lạ

Vui vẻ an nhiên tất cả vì chồng

Chỉ mong sao có con bế con bồng

Tâm niệm lời xưa “Tam tòng, tứ đức”!

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Thời của Mẹ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn