Muôn mặt ghen

Thuý Huyền

11/12/2021 14:46

Theo dõi trên

Ơ sao trời nóng thế này mà chị mặc kín đáo thế? -Thế cô ko biết tính anh nhà chị à , hơn 30 năm làm vợ anh ấy chị có được mặc quần lửng áo cộc bao giờ đâu .

minh-hoa-1639208776.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

1.- Ôi trời ạ! Thì ngày xưa chị đùi trắng , mông cong , ngực nở anh ấy sợ thiên hạ ngắm nó mòn thì bắt chị kín cổng cao tường đã đành . Gớm bây giờ ngực lép , đùi nhão , mông tẹt ai ngắm nữa mà 37 , 38 độ vẫn bắt vợ mặc quần dài áo 5 cúc thế này

-Đấy cô thông cảm ,tính anh nhà chị hay ghen chị mà mặc quần lửng áo hở cổ là anh không bằng lòng , vợ chồng lại cãi nhau , thôi thì chiều anh chị cứ quanh năm quần dài áo 5 cúc vậy , cho yên cửa yên nhà

-Ờ mà sao anh nhà chị hiền lành quanh năm chả ra khỏi luỹ tre làng mà giữ vợ chắc thế nhỉ

-Đấy cô xem chị cũng quanh năm chả đi đâu , sáng đi chợ chiều chăm vườn ao, chuồng , bạn bè cũng chẳng giao lưu mà chị mày có xinh đẹp gì đâu , da thì đen nhẻm , răng thì cái ra cái vào , người thì thô dáng thì lạch bạch mà anh ấy cứ nghĩ chị mày như là hoa hậu ấy , mặc cái áo thoáng mát cũng chả cho mặc .

-Nhất chị còn gì chồng yêu từ chân lên đến đầu hở chỗ nào sợ thiên hạ nhòm chỗ đó .

-Thôi cô ạ anh ấy hiền lành chất phát , chỉ làm là làm , mình chiều theo ý anh ấy có mất gì đâu.

- Vâng , chị bằng lòng với cuộc sống vợ chồng như vậy là hạnh phúc chị ạ .

-Cảm ơn cô hiểu cho chị

     (cái ghen của anh nông dân hiền lành chân chất nó chỉ nhẹ nhàng vậy thôi )

  2 - Ủa sao mặt mày lại bị thương phải khâu thế này

- Đang ăn cơm nó lia cả cái bát nước mắm  vào mặt tao may ko vào mắt không thì mù mày ạ

-Khổ thế lại có chuyện gì à

-Đấy vẫn chuyện ghen tuông thôi .-

-Tao đi nhờ xe máy có từ chợ về mà con M nó đèo chứ ai

-Con M đã biết tính nó hay ghen rồi gặp nó lại bảo em vừa thấy vợ anh ngồi đằng sau xe máy anh nào đấy thế có chết tao không . Về nhà nó lèm bèm chửi suốt . Đến lúc ăn cơm nó vẫn chửi ,tao thanh minh vài câu thế là nó lia cả bát nước  mắm vào mặt tao , may không vào mắt phải khâu 4 mũi thôi.

Nó là bạn tôi , nó không phải đứa đẹp gái dưới tầm trung bình , tính tình thì cục mịch nhưng lại lấy được thằng chồng sáng sủa đẹp đẽ hơn nó ( vì ngày con gái nó đã biết đi buôn nên dễ lấy chồng) . Nhưng số nó khổ nhà chồng thì nghèo , chồng đã lười lại ghen quái dị . Bạn bè ko được giao lưu , điện thoại không được dùng , mãi bây giờ mới đc dùng cái cục gạch . Nghề của nó làm vào gà gáy với dăm bảy mối hàng . Nó chỉ được nói chuyện với phụ nữ , đàn ông không bao giờ được nói chuyện kể cả các anh em chồng , các mối hàng toàn các chị em thôi hôm nào nhỡ mà cho chồng đến lấy hàng thay thì chết với chồng nó . Không bao giờ được nói chuyện đt với đàn ông kể cả mối hàng

Buổi tối 7h phải có mặt ở nhà rồi . Nó cũng cam chịu cứ dăm dắp nghe theo .

Kể cũng lạ chồng thì ăn chơi thỉnh thoảng mới đc cuốc xe ôm , lại cờ bạc , rượu chè, lại ghen lồng ghen lộn .Vợ thì nhu mì chỉ biết kiếm tiền và phục tùng chồng vô điều kiện . Cuộc sống cứ như thế trôi qua thỉnh thoảng nó lại bị chồng choảng cho một trận vì dám nói chuyện với đàn ông , hoặc nghe điện thoại của đàn ông gọi đến. Chót đi chơi với bạn về muộn hơn 7h .... cứ như vậy cuộc sống vẫn trôi đều

     (Cái ghen của lão xe ôm nửa mùa nó chẳng giống ai).

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Muôn mặt ghen" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn