Sử thi Việt Nam (Kỳ 3)

PGS TS Cao Văn Liên.

16/03/2023 06:02

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1-thanh-co-loa-04-1678868414.jpg

Mồ hình thành Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) thời An Dương Vương. Nguồn: Internet.

 

Kỳ 3.

Triều Hùng hơn một nghìn năm thịnh hưng đã hết

Cần phải chọn người nối ngôi

Thánh Tản Viên con rể đã góp lời

Khuyên vua cha nhường ngôi cho Thục Phán.

Vào một ngày trước công nguyên năm hai trăm lẻ tám

Trước vua Hùng và đầy đủ văn võ bá quan

Trên núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng mây trắng ngút ngàn

Ánh sáng chứa chan hương lửa bập bùng khói tỏa

Khí thiêng của thần linh về chói lóa

 Thục Phán nhận ngai vàng

Lời thề vang vang

Thề giữ gìn non sông Âu Lạc

Đá vàng ghi tạc

Vạn năm hương khói thờ phụng các vua Hùng.

Hòn đá thề xưa theo thời gian năm tháng bão bùng

Vẫn hiên ngang cùng trời đất.

Thục Phán xưng đế hiệu An Dương Vương và tìm đất

Dời kinh đô từ Bạch Hạc về Cổ Loa

Xây thành Cổ Loa sừng sững chói lòa

Chín vòng thành xoay vòng trôn ốc.

Vòng trung tâm là nơi ở An Dương vương và Hoàng gia dòng tộc

Các vòng thành ngoài theo thứ bậc quan to nhỏ khác nhau

Vòng thành ngoài cùng là dân cư đủ loại sắc màu

Cư dân đô thị.

Trên cao thành ngoài có những tháp canh những công trình quân sự

Bệ đặt nỏ thần liên châu

Đầy sức mạnh huyền bí nhiệm màu

Một lẫy nỏ bật ra trăm mũi tên đồng uy lực

Sát thương cả hàng trăm tên giặc.

Còn có giáo mác cung tên.

Hào dưới chân thành ngoài là những dòng sông đậu những chiến thuyền

Thuyền có thể bay như có cánh

Có thể triển khai trận đánh

Trên sông Hoàng Giang

Trên sông Hồng Giang

Tác chiến.

Bạc Hạc Kinh đô trung du tím màu sim chín.

Chim trắng bay trên trời cao

Nay Cổ Loa kinh đô xứ đồng bằng hoa lúa xôn xao

Vừa là kinh đô vừa là căn cứ thủ phòng cao ngất

Vừa là căn cứ bộ binh vừa là căn cứ thủy quân đánh quân thù vỡ mặt.

Âu Lạc phát triển cao hơn một bước từ Nhà nước Văn Lang.

Con cháu Rồng Tiên dòng họ Hồng Bàng

Đang trưởng thành trên con đường dựng nước.

Trong khi đó lịch sử Trung Hoa máu xương đang đi từng bước

Nhà Tần diệt vong

Trên đường tuần du Tần Thủy Hoàng đột qụy tử vong.

Nhà Tần tàn bạo

Nên phong trào chống Tần nổi lên như vũ bão

Lửa cháy kinh đô Hàm Dương

Dưới gót chân của Hạng Vũ Lưu Bang.

Trong đống tro tàn cơ đồ nhà Tần tan nát

Cháy lên ngọn lửa chiến tranh thảm khốc

Hán- Sở tranh hùng.

Miền xa xôi Quảng Đông                                                                                    

Triệu Đà xưng đế

Nước Nam Việt ra đời trong thời loạn thế

Của Trung Hoa.

Vốn tham lam Triệu Đà xua quân tiến đánh Cổ Loa

Xâm lăng Âu Lạc

Người Âu Lạc đánh cho quân thù tan tác

Sức mạnh nỏ thần

Sức mạnh nhân dân

Sức mạnh bộ binh thủy binh thiện chiến

Triệu Đà đành cam hổ thẹn

Dùng mưu mô ma qủy nội công

Lọt vào bên trong

Trước tiên làm chiến tranh gián điệp.                                                                                   

Biết An Dương Vương có công chúa Mỵ Châu xinh đẹp

Trọng Thủy con trai Triệu Đà trang hoàng tử tài hoa.

Triệu Đà cầu hôn để kết thông gia

Cho đôi trai tài gái sắc.

An Dương Vương chiến thắng bao lần sinh ra tự đắc

Cho rằng Đà đã hoàn toàn quy phục nước ta

Nhận Triệu Đà làm thông gia

Còn cho Trọng Thủy vào Cổ Loa gửi rể.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 3)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn