Sử thi Việt Nam (Kỳ 15)

PGS TS Cao Văn Liên

28/03/2023 06:11

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1-ai-chi-lang-3-1631869543-1679902614.jpg

Một góc Ải Chi Lăng yên bình ngày nay.  
Ải Chi Lăng ghi dấu những trận đánh đuổi quân thù vẻ vang trong lịch sử, đặc biệt là chiến thắng Chi Lăng khi Lê Lợi đại phá quân Minh năm 1427. Nguồn: Internet.

 

Kỳ 15.

Sấm sét đánh xuống đầu quân giặc bốn phương

Nghĩa quân tiến vào Nghệ An mở con đường mới trong chiến tranh giải phóng.

Tân Bình nổi sóng

Quân ta ào ạt vào Nam

Thanh Hóa giặc qui hàng

Một dải miền Trung quân ta làm chủ.

Quân Minh lui vào các thành cố thủ

Nhân dân vùng dậy làm chủ giang sơn

Chí khí căm hờn

Sấm ran chớp giật

Ba vạn quân ta tiến ra miền Bắc

Chiến tranh giải phóng tràn ngập cõi bờ.

Tổng binh Vương Thông đem mười vạn quân từ Đông Đô

Hành quân về miền Chương Mỹ.

Quân ta từ núi rừng hùng vĩ

Từ Ái Châu tiến ra

3000 quân ta

Trên con đường Tốt Động, Chúc động

Đã bày phục binh thiên la địa võng.

Kiếm vung sáng lòa

Quân thù đầu rụng máu sa

Sáu vạn quân Minh bỏ xác

Mười vạn quân Minh tan tác

Vương Thông trọng thương rút chạy về thành Đông Quan

Không chịu đầu hàng

Vương Thông viết thư xin vua Minh cử quân cứu viện.

Tháng mười năm 1427 vua Minh cử hai đạo quân cùng tiến.

Năm vạn quân Mộc Thạnh theo đường Cao Bằng

Mười vạn quân do Liễu Thăng chỉ huy tiến vào ải Chi Lăng.

Quân ta ra khiêu chiến

Rồi vờ thua chạy

Liễu Thăng đuổi theo và bị một ngọn trường thương

Xuyên qua đầu và tử thương.

Quân Minh cố mở đường

Vượt qua ải Chi Lăng vào nội địa

Trận Cần Trạm thần sầu quỉ sợ

Ba vạn quân Minh rải xác đầy đường.

Trận Kép quân ta như những đợt triều dương

Thêm ba vạn quân Minh đầu rơi máu chảy

Từ ải Chi Lăng đến Lạng Giang lửa cháy

Đất trời chao đảo trong cơn bão táp binh đao.

Quân Minh cố lê lết vào

Thành Lạng Giang mong có thành trì che chắn.

Nhưng quân Minh lại càng lâm trận

Lạng Giang đã thất thủ đầu hàng

Sáu vạn quân Minh dồn lại giữa cánh đồng hoang.

Không hào lũy

Quân ta tổng công kích trời rung đất đổ

Máu thành sông miền đất Lạng Giang.

Mười vạn tên chỉ còn vài tên sống sót lang thang

Chạy được về bên kia biên giới

Lạng Sơn, Lạng Giang máu như sông tắm gội

Thây chết cao như núi như đồi.

Lũ xâm lược tanh hôi

Phải đền tội ác.

Đạo năm vạn quân Mộc Thạnh nghe tin Thăng bại kinh hồn tan tác

Ba vạn quân bị máu chảy đầu rơi

Số còn lại tơi bời.

Tháo chạy

Thây chất thành đống nước ngừng không chảy

Cầu Đan Xá cỏ nhuộm máu hồng.

Tin bay về Đông Quan kinh hồn bạt vía bè lũ Vương Thông

Đành phải viết lời thề rút quân muôn đời không xâm lược.

Mười vạn quân Minh được vua ta cho về nước

Cấp xe ngựa quân lương

Để 300 dặm đường dài không đói khát.

Dòng sông Hồng bát ngát

Mát xanh lòng nhân đạo của dân ta.

Quân thù xót xa

Ân hận

Tội ác và thua trận

Còn được đối xử như con.

Mười vạn người quì xuống cát sông Hồng vái lạy nước non

Vái lạy non sông Đại Việt

Vái vọng về Bồ Đề Gia Lâm khi biết

Xa giá vua Lê Thái Tổ ra đây

Nhật Nguyệt từ đây lại đầy

Sáng tỏ

Chấm dứt nền đô hộ

Của quân xâm lược tàn bạo mười năm.

Nhân dân ta uy vũ thánh thần

Chiến thắng triều Minh khi Minh đang thời cường thịnh.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 15)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn